MỚI NHẤT :
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Đồng Nai sống lại hy vọng trụ hạng

    22:09 Chủ nhật 13/09/2015

    Đánh bại Sanna Khánh Hòa 1-0 ở vòng đấu 25, CLB Đồng Nai đã níu kéo lại hy vọng ở lại với V-League nhờ Cần Thơ chia điểm với Đồng Tháp.

    Đánh bại Sanna Khánh Hòa 1-0 ở vòng đấu 25, CLB Đồng Nai đã níu kéo lại hy vọng ở lại với V-League nhờ Cần Thơ chia điểm với Đồng Tháp.

    Đồng Nai sống lại hy vọng trụ hạng
    Đồng Nai (áo đỏ) có chiến thắng quan trọng ở vòng áp chót để tìm cơ hội trụ hạng. Họ sẽ cạnh tranh trực tiếp với Cần Thơ ở vòng đấu cuối.

    Với quyết tâm tìm chiến thắng, Đồng Nai đã chủ động dâng cao đội hình tấn công để tìm bàn thắng. Tuy nhiên, đội chủ nhà phối hợp đơn giản, không gây nhiều khó khăn cho Sanna Khánh Hòa. Họ chủ yếu chơi bóng bổng, dồn vào Jose Nsi và Henry nhưng không thành công.

    Thủ môn Tuấn Mạnh – người vừa mới được triệu tập vào ĐTQG chơi rất hay, hóa giải tất cả cú tạt bóng của đội nhà. Hai trung vệ Trần Văn Vũ và Cao Hoa Kỳ phong tỏa rất tốt cặp tiền đạo Jose Nsi và Henry của Đồng Nai. Họ có nhiều cú dứt điểm nhưng không hiểm hóc.

    Sanna Khánh Hòa chủ động chơi phòng ngự – phản công. Mỗi lần họ lên bóng, hàng thủ Đồng Nai lập tức chao đảo với những cú dứt điểm của Uche và Cao Văn Triền. Đúng phút cuối cùng hiệp 1, tiền vệ Tcheuko Minh của Đồng Nai phạm lỗi với Trọng Bình trong khu vực 16,5 m. Nhưng trên chấm 11 m, đội trưởng Văn Vũ đá hỏng penalty, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Cầu thủ này phải thực hiện penalty đến 2 lần do phạm luật.

    Phút 51, Văn Vũ mắc sai lầm khi phạm lỗi với Henry sát khu vực 16,5 m. Sau đó, Tcheuko Minh sút phạt bóng chạm chân một cầu thủ Sanna Khánh Hòa, ghi bàn đầu tiên cho Đồng Nai. Bàn thắng này buộc đội khách phải dâng cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ. Họ tạo ra sức ép rất tốt khiến hàng thủ đội chủ nhà phải vất vả cản phá, trong đó có một cú dứt điểm dội cột ở phút 78.

    Đội bóng của HLV Trần Bình Sự cũng tạo ra không ít cơ hội sau bàn thắng đầu tiên. Tuy nhiên, Jose Nsi và Henry đã không tận dụng được. Chung cuộc, Đồng Nai đánh bại Sanna Khánh Hòa 1-0, qua đó duy trì hy vọng trụ hạng. Hiện tại, họ có 21 điểm, kém các đội đứng trên 3 điểm. Ở vòng đấu cuối diễn ra chiều 20/8, nếu Đồng Nai giành chiến thắng trước Than Quảng Ninh, trong khi Cần Thơ thua trước QNK Quảng Nam, họ sẽ trụ hạng.

    Đồng Nai sống lại hy vọng trụ hạng
    Sau mùa giải năm nay, Đồng Nai sẽ có sự thay đổi lớn về lực lượng.

    Theo quy định của ban tổ chức, trong trường hợp hai đội bằng điểm, họ sẽ căn cứ vào kết quả đối đầu để xếp hạng. Đồng Nai và Cần Thơ đều giành chiến thắng một trận khi gặp nhau, nhưng đội bóng miền Đông Nam Bộ nhỉnh hơn về số bàn thắng ghi được trên sân đối phương (thua 3-4). HAGL và Đồng Tháp hơn Đồng Nai về đối đầu nên đã trụ hạng bất chấp kết quả trận đấu cuối.

    HLV Trần Bình Sự thừa nhận cơ hội trụ hạng của Đồng Nai chỉ còn 5–10%, khi họ không tự quyết được số phận của mình. Ông lo ngại, thứ bóng đá tình nghĩa tại V-League sẽ diễn ra ở vòng đấu cuối cùng sẽ tái hiện ở vòng đấu cuối cùng khiến nỗ lực của Đồng Nai không thành. Vị HLV người Hải Phòng cũng tiết lộ, ông sẵn sàng gác lại ý định nghỉ hưu để gắn bó thêm với đội bóng trong trường hợp nhận được đề nghị hợp lý từ ban lãnh đạo.

    Kết quả các trận đấu khác thuộc vòng 25

    Đồng Nai sống lại hy vọng trụ hạng

    Lịch thi đấu vòng cuối cùng diễn ra ngày 20/8

    Đồng Nai sống lại hy vọng trụ hạng

    Bảng xếp hạng V-League 2015 sau vòng 25

    Đồng Nai sống lại hy vọng trụ hạng

    Nguyễn Đăng - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...