MỚI NHẤT :
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Đội tuyển Việt Nam đang dần mất giá với Việt kiều

    11:48 Thứ hai 19/10/2015

    Đội tuyển Việt Nam thi đấu bết bát, giải VĐQG chưa gây được tiếng vang, có lẽ chính những tồn tại đó đã khiến các Việt kiều không còn muốn trở về góp sức.

    ĐT Việt Nam thi đấu bết bát, giải vô địch quốc gia vẫn chưa gây được tiếng vang và những tiêu cực thì không thiếu, có lẽ chính những tồn tại đó đã khiến các Việt kiều không còn muốn trở về góp sức.

    Đội tuyển Việt Nam đang dần mất giá với Việt kiều

    Lee Nguyễn là người nhìn thấy thực trạng ấy một cách rõ ràng nhất sau một thời gian ngắn về Việt Nam và thi đấu cho HAGL cũng như B.BD. Lên ĐTQG, tiền vệ này chẳng mong đợi điều đó vì trước khi về Việt Nam, anh đã từng thi đấu 3 trận cho ĐT Mỹ. Về thủ tục và quy định, Lee Nguyễn vẫn có thể đá cho ĐT Việt Nam nhưng có lẽ là may mà anh đã không quyết định điều này và trở về Mỹ tìm cơ hội ở xứ cờ hoa này.

    Sau Lee Nguyễn, Tristan Đỗ cũng đã quay mặt với ĐT Việt Nam để chọn phục vụ ĐT Thái Lan. Hậu vệ này đã từng cho rằng về V-League thi đấu, điều đó là có thể nhưng không bao giờ chọn ĐT Việt Nam. Tại sao một cầu thủ tuổi đời còn rất trẻ như Tristan Đỗ cũng quay lưng, đó thật là điều đáng nói.

    Nhưng hậu vệ ĐT Thái Lan này vẫn chưa phải là trường hợp cuối cùng nói không với ĐT Việt Nam. Mới đây nhất, ngôi sao trẻ đầy triển vọng người Rumania gốc Việt là Florentin Phạm Huy Tiến cũng đã thẳng thừng từ chối khi được gợi ý trở về khoác áo ĐT Việt Nam. Huy Tiến là cầu thủ Việt kiều trẻ nhất được thi đấu tại Champions League và đang được xem là tài năng trẻ đầy hứa hẹn của Steaua Bucharest.

    Florentin Phạm Huy Tiến có bố là người Việt Nam, về huyết thống Việt mà nói là quá gần. Thế nhưng trả lời phỏng vấn mới đây, hậu vệ tài năng 18 tuổi này lại cho rằng mình không có định trở về khoác áo ĐT Việt Nam khi chỉ cảm nhận được 10% chất Việt trong người. Hậu vệ này hiện đang là tuyển thủ U18 Rumania và mục tiêu lớn nhất là khoác áo ĐTQG nước này.

    Một cầu thủ giỏi không làm nên đội bóng, tuy nhiên sự góp mặt của anh ta sẽ khiến đội bóng trở nên mạnh mẽ hơn. ĐT Việt Nam đang cần những tài năng hơn khi nào hết để đưa bóng đá tiến lên. Thế nhưng với thực trạng như hiện tại, quả là khó để đạt được mục đích ấy, nếu không có được một đường lối, sách lược cụ thể để đi lên thì còn lâu mới có được một sức hút đủ lớn với nhân tài gốc Việt ở khắp nơi trên thế giới. Sẽ còn nhiều những lời từ chối khác nữa và điều đó có lẽ cũng chẳng lấy gì làm bất ngờ.

    Phương Anh - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...