(BongDa.com.vn) – Bóng đá là môn thể thao Vua, vì tất cả những cung bậc cảm xúc của thể thao đều nằm trọn trong môn thể thao này, từ nỗ lực, quyết tâm, cố gắng đến vinh quang, cay đắng và cuồng nhiệt. Hơn thế nữa, ở cấp độ đội tuyển quốc gia (ĐTQG), một đội tuyển bóng đá 11 người trên sân được xem như những tinh hoa của quốc gia đó và có nhiệm vụ “đem chuông đi đánh xứ người” để làm rạng rỡ cho quốc gia mình.
Tôi là tín đồ túc cầu giáo và những trận bóng không bao giờ thiếu trong lịch trình sinh hoạt cá nhân của tôi. Đặc biệt, dù chỉ thi đấu những giải đấu phong trào, tôi đều mong muốn mình được thi đấu với những đội bóng mạnh hơn và cố gắng để chiến thắng họ. Vì chiến thắng trước những đội bóng mạnh hơn mới mang lại nhiều vinh quang hơn, hạnh phúc hơn và tiếp thêm sức mạnh, sự tiến bộ cho đội bóng của tôi.
Tôi muốn nói về tinh thần thi đấu của một đội bóng và đặc biệt là ĐTQG. Brazil có vũ điệu Samba nổi tiếng và kỳ lạ thay khi những tuyển thủ của ĐTQG Brazil thi đấu, kỹ thuật cá nhân của họ thật tuyệt hảo, thậm chí cứ giống như họ đang nhảy múa trên sân hơn là đá bóng.
Người Đức nổi tiếng vì tinh thần kỷ luật, sự cố gắng bền bĩ để đến với mục tiêu như cách họ tái thiết quốc gia sau hai cuộc Đại chiến Thế giới. Và cũng kỳ lạ thay, khi đội tuyển bóng đá của nước Đức cũng nổi tiếng vì tinh thần đó, với tính kỷ luật, chặt chẽ trong lối chơi và kiên trì, bền bỉ để đến ngôi Vô địch thế giới năm 2014 sau 4 lần liên tiếp ít nhất đều vào đến vòng bán kết.
Và tôi muốn nói đến tinh thần thi đấu của ĐTQG Việt Nam. Liệu ĐTQG của chúng ta có nói lên được tính cách của người Việt Nam? “Chúng ta không thể nghĩ rằng đội tuyển Việt Nam có thể chơi hay và giành chiến thắng trước Iraq. Đó là điều phi thực tế.” Lời phát biểu của tiền đạo số 1 ĐTQG Việt Nam đã nói rõ điều đó: tâm lý tự ti của người Việt khi đối mặt với những “cuộc chiến” lớn. Không biết ĐTQG Thái Lan có tâm lý này hay không?
Chắc chắn Công Vinh có thừa kinh nghiệm và sự hiểu biết để đánh giá về trình độ hiện tại của ĐTQG mà anh đang là “captain – thuyền trưởng” và một ĐTQG đang có những cầu thủ thi đấu tại Châu Âu. Anh có thể phát biểu không sai nhưng với tôi, anh đã vô tình xúc phạm đến lòng tự trọng của một người mang trong mình dòng máu Việt Nam – dòng máu của một dân tộc đã biến rất nhiều những “điều phi thực tế” thành thực tế.
Chắc chắn mọi người Việt Nam đều biết đó là những điều gì và đó – tinh thần biến những điều không thể thành có thể, mới chính là tính cách của người Việt Nam. Và nhiệm vụ của Công Vinh, một “captain – thuyền trưởng” của những tinh hoa bóng đá của một dân tộc hơn 90 triệu dân là phải mang được tinh thần, tính cách của người Việt Nam vào đội bóng mà anh đang là “captain – thuyền trưởng”.
Điều tôi muốn nói, không phải chỉ trích anh vì lời phát biểu thẳng thắn trên nhưng là những lời nhắn gửi của một người Việt Nam luôn yêu mến ĐTQG nước mình và luôn hòa quyện những cảm xúc vui, buồn với những chiến thắng và thất bại của các anh.
Chúng tôi cần các anh vì các anh thật sự là những tinh hoa bóng đá nước nhà, giúp chúng tôi thỏa khát khao cháy lửa cuồng nhiệt trong từng trận bóng. Chúng tôi mong các anh mang “chiếc chuông Việt Nam” đi “đánh xứ người” và chờ đợi tiếng chuông được ngân xa, xa và thật xa để chúng tôi có thể tự hào về các anh, tự hào về ĐTQG nước mình và tự hào về nền bóng đá Việt Nam.
Một ngày nào đó Việt Nam sẽ sánh ngang với những Hàn Quốc, Nhật Bản, Iraq, Iran… sao lại “phi thực tế”? Nếu những người làm bóng đá Việt Nam có những cái tâm của người Nhật, mọi chuyện có “phi thực tế” hay không? Và cùng với những cầu thủ Việt Nam luôn chuẩn bị tâm lý “biến những điều không thể thành có thể” như tính cách của dân tộc chúng ta, thì mọi chuyện có “phi thực tế” hay không?
Iraq ở đẳng cấp nào thì ai cũng biết vậy nên các anh hãy ra sân và thi đấu hết mình với niềm tin chiến thắng, thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tại sao không hy vọng vào một chiến thắng của ĐTQG Việt Nam trước ĐTQG Iraq tại SVĐ quốc gia Mỹ Đình bằng một lối chơi hợp lý, cống hiến và tinh thần Việt Nam?
Tinh thần Việt Nam là tinh thần biến những điều không thể thành có thể và ĐTQG Việt Nam cũng phải mang tinh thần đó, như vũ điệu Samba của Brazil hay tinh thần kỷ luật của người Đức vậy. Chỉ cần có lòng tin, chúng ta sẽ biến những điều không thể thành có thể bằng tinh thần của người Việt Nam. Không có gì là không thế?
(Bạn đọc: Nguyễn Phúc Duy Tân)
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam