Roma đang bị chỉ trích rất nhiều trong mùa Hè năm nay về vấn đề chuyển nhượng. Họ liên tục đẩy đi các ngôi sao và chỉ mang về những cái tên ở mức trung bình khá nếu không muốn nói là vô danh. Nhiều người sẽ nghĩ AS Roma đã hết thời và không còn khao khát danh hiệu Scudetto. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của những kẻ chẳng hiểu gì về 'con cáo già' vừa xuất hiện tại Roma - gã đầu hói có cái tên dài dòng Ramon Rodriguez Verdejo và thường được gọi thân mật là Monchi.
Nếu Mourinho, Guardiola, Conte là những HLV đại tài, những người làm chủ bề nổi của bóng đá thế giới thì ở phần chìm còn lại, Monchi chính là kẻ mà tất cả phải nể phục. Với cương vị một Giám đốc thể thao, Monchi là người đề ra đường hướng phát triển, tuyển mộ nhân sự của câu lạc bộ. Cái tên Monchi đã trở thành huyền thoại tại Sevilla, CLB mà ông đã gạt nước mắt để rời bỏ trước khi chuyển đến Roma.
Từ một đống đổ nát cuối thế kỉ 20, Sevilla đã vực dậy mạnh mẽ những năm sau đó khi quyết định bổ nhiệm vị Giám đốc thể thao 32 tuổi, Monchi vào năm 2002. Với khả năng hoạch định chiến lược tuyệt vời cùng con mắt nhìn người tài tình, Monchi không chỉ biến Sevilla thành một thế lực châu Âu với 5 chức vô địch UEFA Cup/ Europa League (2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15, 2015/16), ông còn giúp CLB thăng tiến cực nhanh về tài chính. Với chính sách đào tạo trẻ để kiếm lời, Monchi đã cho ra lò những cái tên như Dani Alves, Sergio Ramos, Kondogbia, Jesus Navas trước khi thu lời hàng chục triệu Euro từ họ.
Trở lại với hiện tại, với Roma nơi Monchi đang làm việc, mới đây ông đã có cuộc trả lời phỏng vấn về vấn đề chuyển nhượng của 'Bầy sói'. Khi được hỏi về những cái tên Vela, Ben Arfa, Thauvin, ông thẳng thắng thừa nhận: "Họ là những cầu thủ giỏi, nhưng họ không phải là những người mà tôi hay Eusebio (HLV Roma) đang cân nhắc. Các mục tiêu hiện tại của Roma đều không có tên trên mặt báo."
Câu nói của ông đã phản ánh đúng về những thương vụ mà Roma hoàn thành trong mùa Hè này. Cả 4 cái tên họ đem về sân Olimpico Karsdorp, Moreno, Pellegrini, Gonalons đều hiếm khi xuất hiện trên các mặt báo trước khi chính thức gia nhập Roma. Đây là những cái tên còn khá xa lạ với NHM. Dù vậy, với việc được Monchi chọn lựa, chất lượng của họ là điều không phải bàn cãi.
"Tôi hạnh phúc và tự hào khi có Rick [Karsdorp] ở đây cùng chúng tôi ngày hôm nay. Cậu ấy là một trong những hậu vệ cánh phải ở châu Âu và được một số CLB quan tâm. Rick ở đây hôm nay nhờ những nỗ lực của Roma và khao khát gia nhập CLB của cậu ta. Là giám đốc thể thao, tôi đặc biệt tự hào khi ký hợp đồng này. Chúng tôi đã ký kết một cầu thủ tuyệt vời cho hiện tại và tương lai.", Monchi nói về thương vụ Rick Karsdorp. Rất có thể, đây sẽ là tài năng trẻ mà Monchi đặt nhiều kì vọng nhất trong năm đầu tiên ông làm việc tại Roma. Sau Alves và Ramos, Karsdorp hứa hẹn sẽ là hậu vệ trẻ tài năng tiếp theo được chấp cánh bởi bàn tay Monchi.
Có một sự thật ít người biết rằng, dù bán đi 3 và mua đến 4 cầu thủ trong mùa Hè nay nhưng Roma hiện tại vẫn đang lời đến hơn 60 triệu Euro. Tổng giá trị của 4 tân binh mới đến vẫn chưa bằng số tiền thu về khi Roma bán Salah cho Liverpool. Monchi từng nhấn mạnh trong một buổi phỏng vấn: "Tôi muốn nói lại một lần nữa, chúng tôi sẽ không bao giờ trả một số tiền cao hơn giá trị thật sự của cầu thủ."
Roma liệu có thành công về vấn đề chuyên môn dưới thời Monchi? Câu trả lời sẽ chỉ có trong tương lai. Nhưng trước mắt người Roma hãy cứ vui đi vì họ đang có trong tay một 'con cáo già' thật sự, một người đàn ông đủ để đảm bảo đội bóng thủ đô sẽ không bao giờ chịu thiệt trên TTCN.