MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • Điểm tin sáng 21/04: M.U trả giá đắt trước Bán kết; BBC tái hợp tại Siêu kinh điển

    09:30 Thứ sáu 21/04/2017 | 1

    BongDa.com.vn Mourinho khen Rashford hết lời; Klopp làm rõ thương vụ Joe Hart; Pique lại gây bão trên mạng xã hội;... là những nội dung có trong điểm tin sáng 21/04.

    Người hùng Marcus Rashford được Mourinho đưa 'lên mây". HLV người Bồ Đào Nha cho biết: "Rashford đã không ghi bàn nào kể từ tháng Chín và bởi vì tâm lý của cậu ấy, vì những gì cậu ấy đã làm cho chúng tôi, ngay cả khi Rashford không ghi bàn, tôi vẫn luôn đặt niềm tin vào cậu ấy. Không quan trọng là cậu ấy ghi bàn hay không, Rashford luôn rất tuyệt vời ở thái độ, và nỗ lực của mình."

    Xem lại highlights M.U 2-1 Anderlecht:

    Mourinho: chấn thương của Ibra và Rojo là "tiêu cực". Mourinho nói với BT Sport rằng: "Tôi không nghĩ rằng chấn thương của họ là nhẹ. Tôi phải chờ đợi cho đến khi buổi kiểm tra y tế hoàn tất. Sau đó, chúng ta sẽ bàn tiếp. Tôi không thể nói gì thêm, vì tôi là HLV chứ không phải là bác sĩ. Dù sao, tôi nghĩ tình hình của họ khá là tiêu cực."

    Bale trở lại, sẵn sàng chiến El Clasico. Tiền vệ Gareth Bale đã bình phục chấn thương và có thể sẵn sàng cùng Real Madrid bước vào trận chiến El Clasico. Hiện tại, thầy trò HLV Zinedine Zidane đang hơn đối thủ 3 điểm và thi đấu ít hơn 1 trận.

     - Bóng Đá

    Bale kịp trở lại ở trận Siêu kinh điển. 

    Wenger sợ trò cưng "mất sự nghiệp". HLV Arsene Wenger nói về cậu học trò Jack Wilshere: "Tôi thật sự rất buồn bởi Jack (Wilshere) là một cầu thủ có tư duy chơi bóng cực tốt," Wenger nói. "Sự nghiệp của cậu ấy có thể bị hủy hoại bởi chấn thương. Ở bóng đá đỉnh cao, duy trì trạng thái thể lực luôn ổn định là điều quan trọng nhất. Khi cầu thủ không thể thi đấu thường xuyên, họ mất sự tự tin và khả năng hòa nhập với tốc độ trận đấu."

    Barcelona mất bộn tiền vì bị loại khỏi Champions League. Trên thực tế, nếu đi đến trận chung kết và giành chức vô địch, họ sẽ bỏ túi ít nhất 23 triệu euro nữa từ tiền thưởng. Nhưng bây giờ, Barcelona phải dừng lại ở con số 32,7 triệu euro thu được từ Champions League ở mùa này. Số tiền nói trên bao gồm 12,7 triệu từ việc đủ điều kiện tham dự giải đấu, 7,5 triệu cho 6 chiến thắng ở vòng bảng, 6 triệu nhờ lọt vào vòng 1/8, 6,5 triệu euro khi lọt vào vòng tứ kết.

    Pique lại 'gây bão' trước thềm Siêu kinh điển. Chỉ vài ngày trước khi Barcelona có chuyến làm khách được dự báo là nhiều sóng gió trên Santiago Bernabeu, trung vệ Gerard Pique lại tiếp tục ‘gẫy bão’ với phát ngôn trên MXH.

    Pochettino: Đừng nên so sánh Chelsea với Tottenham. HLV người Argentina cho biết: "Tottenham có hành trình khác vì thế không nên so sánh giữa hai đội làm gì. Nếu nhìn vào cầu thủ của Tottenham, chúng tôi đã không có nhiều danh hiệu như vậy. Nhưng chúng tôi đang ở một giai đoạn rất tốt, toàn đội rất khao khát danh hiệu và đây là cơ hội để thách thức Chelsea. Trận bán kết này không khác gì chung kết, nếu thua thì chỉ còn cách quên đi danh hiệu.”

    Klopp lên tiếng về thương vụ Joe Hart. HLV người Đức chia sẻ: "Thông thường chúng ta không nên nói quá nhiều về những việc thế này nhưng trong trường hợp này thì có thể. Hart là một thủ thành tuyệt vời, nhưng chúng tôi đang có những thủ môn tốt nhất ở đây. Cậu ấy không dành cho chúng tôi, không phải hiện tại, và cũng không phải ở tương lai.”

    Vung tiền tấn hỏi mua sao trẻ, Liverpool bị Real ngó lơ. Lời đề nghị được cho trị giá 50 triệu của Liverpool về trường hợp của Marco Asensio đã bị từ chối thẳng thừng vì quyết tâm giữ chân sao trẻ bên phía Real. Quỷ đỏ vùng Merseyside buộc phải tìm kiếm những nhân tố mới trong kỳ chuyển nhượng hè để bổ sung lực lượng cho mùa giải sau.

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 09:05 21/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...