MỚI NHẤT :
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • David Silva muốn kết thúc sự nghiệp ở quê nhà

    16:13 Thứ hai 07/08/2017

    BongDa.com.vn Theo báo chí Tây Ban Nha, cựu tiền vệ của Valencia đã đạt thỏa thuận sẽ chuyển sang khoác áo đội bóng quê hương là Las Palmas trong tương lai.

    Tiền vệ David Silva được cho là đã đồng ý trở về thi đấu cho CLB quê hương Las Palmas sau khi hợp đồng hiện tại của anh với Man City sẽ đáo hạn vào tháng 6/2019.

    David Silva muốn kết thúc sự nghiệp ở quê nhà - Bóng Đá

    David Silva muốn trở về Las Palmas sau khi hết hợp đồng với Man City.

    Tờ AS tiết lộ Los Amarillos đã đạt được thỏa thuận miệng như trên với tuyển thủ Tây Ban Nha vào mùa hè này. Và điều đó chỉ trở thành hiện thực nếu vào thời điểm đó, Las Palmas vẫn còn trụ lại ở đấu trường La Liga.

    David Silva hiện tại 31 tuổi, anh gia nhập The Citizens từ Valencia vào năm 2010 và đã có hơn 300 lần ra sân cho nửa xanh thành Manchester. Từ đó đến nay tiền vệ người Tây Ban Nha luôn là mắt xích quan trọng giúp Man City giành 2 chức vô địch Premier League, 2 cúp Liên đoàn cùng 1 FA cup. Tuy nhiên, trong một phát biểu của mình, David Silva đã bày tỏ nguyện vọng muốn kết thúc sự nghiệp của mình ở Las Palmas.

    Hoài Vũ - Thể thao Việt Nam | 16:30 07/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...