MỚI NHẤT :
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • Cựu tuyển thủ Tây Ban Nha rơi lệ khi chia tay Thái Sơn Nam

    11:06 Thứ ba 11/08/2015

    Campana đã rơi lệ ngày chia tay các đồng đội CLB Thái Sơn Nam sau khi làm nên lịch sử với chiếc HCĐ tại giải futsal các CLB châu Á 2015.

    Nói lời chia tay các đồng đội Việt Nam sau khi cùng CLB Thái Sơn Nam làm nên lịch sử với chiếc HCĐ tại giải futsal các CLB châu Á 2015, cựu tuyển thủ Tây Ban Nha Campana lưu luyến rơi nước mắt.

    Campana chia tay các đồng đội Việt Nam. Ảnh: Internet.
    Campana chia tay các đồng đội Việt Nam. Ảnh: Internet.

    Hai ngoại binh Saul Olmo Campana (người Tây Ban Nha) và Artur Yunusov (người Uzbekistan) được Thái Sơn Nam ký hợp đồng ngắn hạn để chuẩn bị cho giải futsal các CLB châu Á 2015 diễn ra tại Iran. Trong đó, theo chủ tịch CLB Trần Anh Tú thì việc ký với Campana khá may mắn khi cựu tuyển thủ futsal Tây Ban Nha này vừa kết thúc hợp đồng với một CLB của Italia. Còn Artur Yunusov được mượn từ CLB Ardus của Uzbekistan.

    Nhưng khi mới đến Thái Sơn Nam và tham dự giải vô địch futsal TP.HCM 2015 hồi tháng 7 thì hai ngoại binh này khiến nhiều lo ngại về năng lực. Chủ tịch CLB Trần Anh Tú cho biết: “Lúc đầu cũng khá nghi ngại vì họ không thể hiện được. Nhưng mà cũng phải thông cảm vì có thể do cách sắp xếp đội hình của HLV Bruno không phù hợp nên đội chơi cọc cạch, cầu thủ dẫm chân lên nhau.” Đặc biệt, theo ông Tú, Campana là cựu tuyển thủ Tây Ban Nha lên có vẻ hơi chủ quan và coi thường đối thủ nên nhiều quả mất bóng làm cho đội thót tim.

    Campana lưu luyến nói lời chia tay Thái Sơn Nam. Ảnh: Internet.
    Campana lưu luyến nói lời chia tay Thái Sơn Nam. Ảnh: Internet.

    Nhưng sau đó, HLV Bruno đã có một số thay đổi giúp cho các cầu thủ hòa nhập và chơi ngày càng ăn ý với các đồng đội người Việt. Trong chiến công lịch sử vừa qua của Thái Sơn Nam tại Iran, hai ngoại binh này đóng góp công lớn. “Campana đóng góp cho đội rất nhiều và chính là nhạc trưởng để giúp cho các cầu thủ Việt Nam thể hiện được hết khả năng của mình. Còn Yunusov thì phong độ có trận tốt, trận không tốt. Như trận bán kết khi đội mất ngoại binh Campana (chấn thương) thì Yunusov đã thi đấu phập phù và mắc lỗi ở 2 bàn thua. Nhưng nếu xét về cả giải thì chính hai ngoại binh là chất xúc tác cho các cầu thủ Việt Nam chơi hay hơn,” chủ tịch CLB Trần Anh Tú cho biết.

    Cựu tuyển thủ Tây Ban Nha góp công lớn cho thành công của Thái Sơn Nam (áo trắng). Ảnh: Internet.
    Cựu tuyển thủ Tây Ban Nha góp công lớn cho thành công của Thái Sơn Nam (áo trắng). Ảnh: Internet.

    Ngoài ra, theo ông Tú, hai ngoại binh này còn giúp các đồng đội Việt Nam học hỏi được nhiều về tính chuyên nghiệp cũng như học thêm kỹ thuật chơi bóng. “Ở những tình huống khó khăn nhất, trước đây cầu thủ Việt thường nghĩ sẽ không thể vượt qua được nhưng cầu thủ ngoại lại giúp cho cầu thủ Việt tự tin hơn. Những tình huống như chặn bóng, xoa bóng họ làm rất quyết liệt và cái động tác của họ rất gọn gàng. Trong những đường lên đường bóng của đối phương thì phải kèm làm sao để lấy được bóng. Có thể mình thấp bé nhẹ cân hơn nhưng khi mình học được cái cách của người ta và mình điều chỉnh sao cho khoảng cách phù hợp thì hoàn toàn có thể chặn được đường tấn công của họ.”

    Hai ngoại binh nhanh chóng hòa nhập cùng đồng đội Thái Sơn Nam. Ảnh: Internet.
    Hai ngoại binh nhanh chóng hòa nhập cùng đồng đội Thái Sơn Nam. Ảnh: Internet.

    Kết thúc giải futsal các CLB châu Á 2015 cũng là lúc hai ngoại binh này kết thúc hợp đồng ngắn hạn với Thái Sơn Nam. Cả hai tỏ ra lưu luyến trong phút chia tay. Đặc biệt, cựu tuyển thủ Tây Ban Nha Campana đã rơi lệ khi nói lời tạm biệt các đồng đội Việt Nam, những người mà anh vừa sát cánh tạo nên chiến công lịch sử cho Thái Sơn Nam.

    Ngoại binh Yunusov (áo trắng). Ảnh: Internet.
    Ngoại binh Yunusov (áo trắng). Ảnh: Internet.
    Nhật Trường - Dân Việt
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...