MỚI NHẤT :
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • Cựu sao Milan giải nghệ, bước vào sự nghiệp huấn luyện ở tuổi 34

    15:52 Thứ sáu 24/01/2020 | 2

    BongDa.com.vn Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Juve vừa chính thức giải nghệ.

    Antonio Nocerino là một sản phẩm của lò đào tạo Juventus, anh dành 6 năm tập luyện tại đây, sau đó trải qua một hành trình rất dài mới được ra mắt đội 1 vào mùa giải 2007/2008. Tiền vệ người Ý có 5 năm thuộc biên chế AC Milan, được gửi cho mượn đến rất nhiều CLB khác nhau, có một thời gian ngắn đến Premier League chơi cho West Ham.

    Nocerino retires to become a coach - Bóng Đá

     Cầu thủ người Ý vừa chính thức giải nghệ.

    Mùa giải 2018/2019, anh khoác áo Benevento ở Serie B, kết thúc hợp đồng vào cuối năm 2018 và không tìm được bến đỗ mới từ đó đến nay. Mới đây, Antonio Nocerino chính thức nói lời chia tay sự nghiệp cầu thủ, cho biết sẽ sớm bắt đầu sự nghiệp huấn luyện.

    Anh viết trên trang cá nhân: "Đã đến lúc để nói lời chia tay người bạn duy nhất, tuyệt vời nhất của tôi, bóng đá. Thực sự đau lòng, nhưng tôi đã suy nghĩ kỹ trước khi quyết định, điều khiến tôi hài lòng nhất là tôi đã hoàn thành giấc mơ của cha, và sau đó cũng trở thành giấc mơ của tôi."

    "Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình, cảm ơn những CLB tôi đã từng thi đấu, những HLV từng chỉ dẫn cho tôi, các đồng đội và cả người hâm mộ, tình yêu của họ luôn giúp tôi có thêm động lực. Tôi đã quyết định sẽ đối diện với một thử thách mới, trở thành HLV. Tôi vẫn sẽ giữ sự nhiệt huyết, đam mê, sự chuyên nghiệp như khi còn là cầu thủ."

    Siêu phẩm của Nocerino cho AC Milan:

    Hoài Thu | 15:22 24/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...