MỚI NHẤT :
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Còn mấy ai nhớ đến Michu?

    19:09 Thứ ba 10/11/2015 | 1

    (BongDa.com.vn) - Vừa qua, CLB Swansea và Miguel Perez Cuesta hay được biết đến ngắn gọn hơn qua tên Michu đã chính thức kết thúc mối lương duyên.

    (BongDa.com.vn) – Vừa qua, CLB Swansea và Miguel Perez Cuesta hay được biết đến ngắn gọn hơn qua tên Michu đã chính thức kết thúc mối lương duyên. Một cầu thủ từng nổi đình nổi đám của mùa giải 2012/2013 ở Premier League bây giờ phải ra đi không kèn không trống như Michu thật là đáng tiếc. Nhắc đến tên Michu, không biết còn mấy người nhớ đến anh?

    Còn mấy ai nhớ đến Michu?
    Michu từng là một cầu thủ làm chao đảo mọi hàng thủ ở Premier League. Ảnh: Internet.

    Mùa giải 2012/2013, SwanseaPremier League chào đón tiền vệ có số bàn thắng nhiều nhất Tây Ban Nha, Michu đến với nước Anh. Mức giá của bản hợp đồng này cũng khiến không ít người kinh ngạc, chỉ 2 triệu bảng. Bởi sau đó, Michu đóng góp cho Swansea đến 22 bàn thắng trên mọi đấu trường và khiến các đối thủ ở nước Anh lo ngại.

    Michu thậm chí còn được gọi vào đội tuyển Tây Ban Nha sau phong độ quá ấn tượng tại Swansea. Một tương lai màu hồng và khó tưởng tượng như chia sẻ của Michu đang diễn ra theo chiều hướng rất đẹp. Mùa giải tiếp theo, 2013/2014, Swansea bổ sung Wilfried Bony và hình thành nên một cặp song sát ấn tượng. Nhưng kể từ đây, mọi điều xấu bắt đầu đổ ập vào Michu.

    Bắt đầu là cái mắt cá với những chấn thương liên miên hành hạ Michu. Sau khi chữa trị chấn thương, Michu trở lại nhưng cảm giác bóng cũng dần dần biến mất. Có thời điểm, người ta đã lo lắng thay cho Michu vì anh không thể mạnh dạn thực hiện những pha bứt tốc hoặc tranh chấp. Lý do là Michu sợ tái phát chấn thương và tâm lý đã khiến anh nhát chân.

    Thời gian ấy, Bony ngày một tỏa sáng và chiếm hẳn một vị trí bất khả xâm phạm trên hàng công của Swansea còn Michu thì bị đẩy dần lên băng ghế dự bị. Thậm chí, Michu còn không ít lần không có tên trong danh sách thi đấu. Và đau hơn cho Michu khi những loại chấn thương khác nhau bắt đầu xuất hiện để khiến Michu không là chính anh nữa.

    Mùa giải vừa qua, nhằm cứu vãn sự nghệp, Michu đồng ý đến Napoli dưới dạng cho mượn để tìm kiếm cơ hội thi đấu. Nhưng những gì đẹp nhất đã được Michu để lại phía sau. Không có cơ hội ra sân nhiều, không thể cạnh tranh vị trí và bản năng săn bàn cũng dần biến mất đã khiến Michu trở nên “vô hại” đến bất ngờ. Không những thế, chấn thương, nhất là mắt cá tiếp tục hành hạ Michu để rồi anh phải nhận lấy một tin không hề mong muốn.

    Còn mấy ai nhớ đến Michu?
    Michu bây giờ chỉ còn là cái bóng của chính mình sau những chấn thương dai dẳng. Ảnh: Internet.

    Napoli đã trả anh về với Swansea và sau đó là CLB này quyết định chấm dứt mối lương duyên sớm hơn so với hợp đồng. Những gì mà Michu cố gắng và nỗ lực đã tan biến theo những chấn thương của anh. Những ai còn nhớ đến Michu đều tiếc thay cho anh bởi anh cũng đã nằm trong danh sách những ngôi sao chỉ tỏa sáng một lần.

    Nếu có một chút gì đó để nhớ về Michu thì đó là một cầu thủ thường ra sân với sự bảo vệ từ chính trang phục để phù hợp và thích nghi với nước Anh. Những cú tiếp bóng, những phẩm chất kỹ thuật của một cầu thủ đến từ La Liga, lựa chọn vị trí và ghi bàn khá nhạy cảm là những điều có thể gói gọn khi nhắc đến Michu. Premier League đã đón Michu rất nhanh và cũng chia tay anh trong chóng vánh. Thật đáng tiếc cho một cầu thủ đang ở tuổi 29 như Michu.

    (Bạn đọc: Su Bin)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...