MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Coman nói lên sự thật bất ngờ về mình khiến tất cả ngỡ ngàng

    16:34 Thứ năm 18/04/2019

    BongDa.com.vn Trong buổi phỏng vấn mới đây trên Kicker, Kingsley Coman đã nói lên điều thật lòng về mong muốn của mình.

    Kingsley Coman đang là một trong những tài năng triển vọng bậc nhất của bóng đá thế giới tại Bayern Munich. Chuyển đến "Hùm xám" từ Juventus, vào lúc này, tiền vệ người Pháp đã có gần 4 năm thi đấu ở Bundesliga mà 2 trong số đó là thi đấu tại Bayern theo dạng cho mượn. Đến năm 2017, Coman mới chính thức trở thành cầu thủ của Bayern Munich.

    Dù được đánh giá là "viên ngọc thô" kể từ lúc gia nhập nhà ĐKVĐ Bundesliga vào năm 2015 nhưng việc quá nhạy cảm với chấn thương từng khiến Coman phải rất chật vật tìm được chỗ đứng tại Allianz Arena. Dẫu vậy vào mùa giải này, cựu tiền vệ Juventus đã ít "làm bạn" trên giường bệnh hơn và dần chứng tỏ khả năng của mình.

    Trong bối cảnh đội bóng số 1 nước Đức đang tìm kiếm phương án thay thế cho đôi cánh Robbery, Coman cùng với Gnabry chính là 2 cầu thủ được ban lãnh đạo Bayern "chọn mặt gửi vàng". Tính đến thời điểm hiện tại, ít ra niềm tin của "Hùm xám" đã được đền đáp khi cầu thủ 22 tuổi đã có được 8 pha lập công và 1 đường kiến tạo trong 23 lần ra sân trên mọi đấu trường. Ngoài các thống kê khô khan đó, tầm ảnh hưởng của Coman trong lối chơi Bayern còn được thể hiện rõ hơn trên sân cỏ.

     - Bóng Đá

    Coman chia sẻ chỉ muốn là chính mình chứ không phải làm cái bóng của Ribery.

    Tiền vệ 22 tuổi thực sự đang gợi nhớ lại hình bóng của Ribery thời đỉnh cao khi sở hữu kỹ năng qua người lắt léo, tốc độ và làm khổ hàng hậu vệ đối phương. Anh có đủ khả năng để biến cánh trái của Bayern thành một cơn lốc đáng sợ. Với những phẩm chất như thế, không có gì bất ngờ khi mọi người đều đặt anh biệt danh "tiểu Ribery".

    Với nhiều cầu thủ đó hẳn là niềm vinh dự to lớn và mọi người đều nghĩ thế. Nhưng mới đây trong buổi phỏng vấn trên tờ Kicker, Coman đã khẳng định anh không muốn và chẳng hề hứng thú khi được gọi như thế. Cầu thủ sinh năm 1996 trả lời:

    "Franck có sự nghiệp riêng của anh ấy và tôi cũng như thế. Tôi hoàn toàn là cá thể khác biệt với anh ta nên không phải là "tiểu Ribery" gì cả, mà là chính bản thân mình. Bản thân tôi hoàn toàn đủ phẩm chất và khả năng để đem đến những màn trình diễn tuyệt vời tại Bayern."

    Ngoài ra trong cuộc trò chuyện này, Coman còn tiết lộ bản thân cần khắc phục một điểm để trở thành cầu thủ xuất chúng. Tiền vệ người Pháp nhìn nhận cần phải ghi thêm nhiều bàn thắng hơn nữa để phát triển bản thân và anh khiêm tốn cho rằng mình còn rất xa mới đạt đến trình độ đẳng cấp thế giới.

    Lữ Phong | 16:10 18/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...