MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Claudio Pizarro và lời từ biệt sau cuối

    18:33 Thứ sáu 17/07/2020 | 7

    BongDa.com.vn Chỉ 2 ngày sau khi ra sân trong trận đấu cuối cùng giúp Werder Bremen trụ hạng, huyền thoại của giải đấu Claudio Pizarro đã thông báo quyết định treo giày ở tuổi 41. Hơn hai thập kỷ gắn bó của cầu thủ người Peru với giải đấu hàng đầu nước Đức đã chính thức khép lại.

    Chàng trai người Peru đến Đức vào mùa hè năm 1999 khi mới 21 tuổi. Trước đó, Pizarro thi đấu cho CLB Alianza Lima, một trong những đội bóng mạnh nhất của Peru. Khởi đầu của Pizarro trong màu áo Werder Bremen diễn ra khá suôn sẻ khi anh ra sân và ghi bàn ở ngay trận đấu đầu tiên của đội bóng mới tạo giải đấu hàng đầu nước Đức. Chơi trong một đội bóng cực kỳ tấn công dưới thời Thomas Schaaf và cùng với bộ đôi Ailton và Marco Bode khi đó, Pizarro rất nhanh chóng thể hiện được tài năng của một sát thủ. Chỉ một tuần sau khi ghi bàn thắng đầu tiên, tiền đạo 21 tuổi này đã lập cú hattrick tại Bundesliga đầu tiên của mình khi Bremen dành chiến thắng 7-2 trước Wolfsburg.

    Màn ra mắt hoành tráng đó của Pizarro tại giải đấu mới khiến cho Jurgen Born, giám đốc điều hành của Werder Bremen khi đó cảm thấy hạnh phúc bởi trước đó không nhiều những cầu thủ Nam Mỹ có thể thành công được tại nước Đức. Thực tế, ông Born đã tình cờ tìm ra tiền đạo mới cho đội bóng của mình khi xem một trận đấu của giải VĐQG Peru trên truyền hình, và như ông thừa nhận mình đã "hoàn toàn bị thu hút bởi chàng trai trẻ đó".

     - Bóng Đá

    Chàng trai trẻ Pizarro từng khiến cả Bundesliga phấn khích.

    Sau 2 mùa giải tỏa sáng ở Werder Bremen, Pizarro chuyển sang Bayern Munich và trở thành nhân tố quan trọng của đội bóng hàng đầu nước Đức trong giai đoạn 6 năm tiếp theo. Anh ghi 100 bàn thắng sau 256 lần ra sân trong màu áo đội bóng xứ Bavaria trước khi rời CLB để tìm thử thách mới tại nước Anh trong màu áo Chelsea. Một mùa bóng khá thất vọng tại nước Anh sau đó đã đưa Pizarro quay trở lại Đức khoác áo đội bóng cũ Werder Bremen. Đây vẫn là giai đoạn "Những nhạc công thành Bremen" là một trong những đội bóng hàng đầu nước Đức và có thể cạnh tranh những danh hiệu.

    Anh ghi bàn thắng thứ 134 tại Bundesliga vào tháng 10 năm 2010 để trở thành chân sút nước ngoài vĩ đại nhất của Bundesliga tại thời điểm đấy. Sự tỏa sáng của Pizarro trong màu áo xanh một lần nữa đưa anh trở lại Bayern Munich vào năm 2012. Lúc này, Pizarro đã 30 tuổi và anh không còn là sự lựa chọn hàng đầu ở đội bóng số 1 nước Đức nữa.

     - Bóng Đá

    Anh cũng có những năm tháng vinh quang ở Bayern.

    Rời Bayern Munich năm 2015, Pizarro quay lại Werder Bremen và đó tưởng như sẽ là những năm tháng cuối cùng trong sự nghiệp của anh. Sau 2 mùa giải ở đây, anh có 1 năm phiêu lưu trong màu áo FC Koln. Năm 2018, Pizarro đã có ý định giải nghệ ở tuổi 38, nhưng trước những khó khăn của đội bóng cũ là Werder Bremen, Pizarro đã quay trở lại thi đấu bằng những hợp đồng ngắn hạn.

    Mùa giải năm ngoái Pizarro vẫn có hơn 30 lần ra sân cho Werder Bremen để tiếp tục ký hợp đồng 1 năm nữa với CLB dù đã ngoài 40 tuổi. Mùa giải này, không còn đóng góp được nhiều cho CLB, nhưng Pizarro vẫn là một điểm tựa quan trọng của đội bóng thành Bremen trong những giai đoạn khó khăn. Dù hợp đồng với CLB đã kết thúc từ ngày 30 tháng 6, nhưng anh vẫn ở lại giúp đội bóng chiến đấu trong cuộc đua trụ hạng trong hai trận play off của mùa giải này trong bối cảnh Werder Bremen gặp khó khăn về lực lượng.

     - Bóng Đá

    Pizarro được hưởng niềm vui ngày giải nghệ.

    Kết cục, đội bóng áo xanh đã trụ hạng thành công và đó là cái kết đẹp dành cho một cầu thủ đã cùng đội bóng thành Bremen đi qua biết bao thăng trầm. Anh sẽ được ghi nhớ như là chân sút vĩ đại nhất của đội bóng áo xanh với 153 bàn trên mọi đấu trường.

    Cuối cùng, Claudio Pizarro đã treo giày sau hơn hai thập kỷ gắn bó với nước Đức để lại sau lưng 490 lần ra sân và gần 197 bàn thắng ở Bundesliga. Với tất cả những gì đã làm được, anh xứng đáng được tôn vinh và nhớ tới như một huyền thoại của giải đấu. Cảm ơn anh!

    Long Win | 18:03 17/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...