MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Chuyện trong ngày: Trông người ngẫm đến ta

    15:45 Thứ ba 29/03/2016

    Trong bóng đá, mọi so sánh đều là khập khiễng nhưng quả thực bóng đá Việt Nam vẫn còn một khoảng cách khá xa so với các đối thủ châu lục.

    (BongDa.com.vn) – Trong bóng đá, mọi so sánh đều là khập khiễng nhưng quả thực bóng đá Việt Nam vẫn còn một khoảng cách khá xa so với các đối thủ châu lục.

    Minamino hiện là trụ cột của Salzburg. Ảnh: Internet.
    Minamino hiện là trụ cột của Salzburg. Ảnh: Internet.

    Chắc hẳn NHM bóng đá Việt Nam vẫn chưa quên cái tên Minamino Takumi. Cựu tuyển thủ U19 Nhật Bản chính là người cùng thời với lứa Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường nhưng khác ở chỗ, đẳng cấp của cầu thủ này đã vươn ra khỏi tầm châu lục.

    Trong khi Tuấn Anh, Xuân Trường hay Công Phượng chưa vẫn chưa được nếm trải không khí bóng đá ở J-League 2 hay K-League chứ đừng nói đến giấc mơ chinh phục trời Âu, thì cầu thủ người Nhật Bản đã rẽ sang một hướng khác.

    2 năm kể từ thời điểm bắn hạ U19 Việt Nam, Minamino hiện khoác áo nhà ĐKVĐ Áo, Red Bull Salzburg. Điều đáng nói ở đây là việc, Minamino không phải tới Áo để du lịch. Theo đó, sau 29 trận ra sân mùa này, Minamino đã nổ súng tới 11 lần, trở thành cái tên không thể thay thế của Red Bull Salzburg.

    Hôm qua (28/03), tuyển Olympic Nhật Bản đã giành thắng lợi 2-0 trước nhà ĐKVĐ Olympic Mexico với tỷ số 2-0, trong đó, người ghi bàn không ai khác vẫn là cái tên quen thuộc, Minamino. Trước khi sang châu Âu, Minamino đã là trụ cột của Cerezo Osaka ở J-League 1 và có thời gian sát cánh với Diego Forlan.

    Trở lại với câu chuyện bóng đá nước nhà. Mọi thứ tạm thời đi vào ổn định dưới thời HLV Hữu Thắng. Ở đó, những Tuấn Anh, Xuân Trường – đại diện tiêu biểu cho tương lai của bóng đá Việt Nam, đã được “chọn mặt gửi vàng”. Song chỉ mới một trận thắng trước Trung Hoa Đài Bắc là chưa thể nói lên được nhiều điều.

    Lứa Công Phượng phải cố gắng hơn nữa. Ảnh: Internet.
    Lứa Công Phượng phải cố gắng hơn nữa. Ảnh: Internet.

    Nhìn sang nước bạn Thái Lan, HLV Kiatisak Senamuang đã lên tiếng xin lỗi CĐV nhà vì đã để thua Hàn Quốc sát nút… trong trận giao hữu. Có ý kiến cho rằng, Kiatisak hơi làm quá nhưng cũng phải nhìn nhận rằng, Thái Lan đã ở đẳng cấp rất xa so với Việt Nam. Chẳng đâu xa, họ đã giành ngôi nhất bảng F VL World Cup 2018 khi mà Việt Nam sắp phải bước vào trận đấu “sống còn” với Iraq.

    Những dẫn chứng trên cho thấy rằng, Việt Nam vẫn cần có những lộ trình phát triển dài hạn cho thế hệ sau này. Khi mà đẳng cấp, trình độ ở các sân chơi bóng đá trên thế giới ngày càng bị thu hẹp thì chúng ta lại đi theo chiều hướng ngược lại, tức là thụt lùi so với xu hướng phát triển chung.

    Một chiến thắng dưới thời HLV Hữu Thắng chưa phải là tất cả. Quan trọng là những tài năng của bóng đá Việt Nam sẽ ở đâu trong khoảng 5 năm tới. Những Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường thậm chí phải cố gắng rất nhiều mới mong trụ lại được ở Nhật Bản, Hàn Quốc chứ chưa nói đến giấc mơ trời Âu.

    Thanh Hải - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...