MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Chuyện trong ngày: Nhà nghèo lười học

    16:07 Thứ ba 17/11/2015

    Nếu Indonesia không bị FIFA cấm vận thì hôm nay 17/11, ĐT Việt Nam sẽ hành quân sang đất nước vạn đảo để thi đấu vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á.

    (BongDa.com.vn) – Nếu bóng đá Indonesia không bị FIFA cấm vận thì hôm nay 17/11, ĐT Việt Nam sẽ hành quân sang đất nước vạn đảo để thi đấu vòng loại thứ hai World Cup 2018 khu vực châu Á.

    Thất bại 0-3 trước Thái Lan là trận đấu cuối cùng của Việt Nam trong năm 2015. Ảnh: Nhật Minh.Thất bại 0-3 trước Thái Lan là trận đấu cuối cùng của Việt Nam trong năm 2015. Ảnh: Nhật Minh.
    Thất bại 0-3 trước Thái Lan là trận đấu cuối cùng của Việt Nam trong năm 2015. Ảnh: Nhật Minh.
    T
    rung tuần tháng 11/2015 là khoảng thời gian các đội tuyển quốc gia hội quân và thi đấu. Châu Á và Nam Mỹ đang diễn ra vòng loại World Cup 2018, châu Âu kịch tính với những cặp đấu play-off EURO 2018. Những đội không tham dự giải đấu chính thức thì tích cực đá giao hữu để thử nghiệm đội hình và chiến thuật.

    Riêng Việt Nam rất dửng dưng với việc tập trung đội tuyển quốc gia và VFF đã quyết định cho các tuyển thủ “ăn Tết sớm”. Thất bại 0-3 trước Thái Lan tại Mỹ Đình vào ngày 13/10 là trận đấu cuối cùng của ĐT Việt Nam trong năm 2015. Tính chung cả năm, thầy trò HLV Toshiya Miura chỉ thi đấu 6 trận, trong đó có “trận đấu mua vui” với Man City. Đây là con số rất thấp nếu so với các nước trong khu vực như Thái Lan (16 trận), Singapore, Myanmar, Lào (12 trận).

    Chúng ta luôn than vãn rằng cầu thủ thiếu kinh nghiệm do không thường xuyên thi đấu cọ xát. Nhưng đâu là lí do? Vì cầu thủ lười biếng, vì HLV trì trệ hay vì VFF không coi trọng những đợt tập trung ngắn ngày như thế này? Đồng ý rằng Việt Nam gặp “xui” khi Indonesia (đối thủ tại vòng loại World Cup) và Kuwait (dự định đá giao hữu) lần lượt dính lệnh cấm của FIFA khiến các trận đấu của ĐT Việt Nam không thể diễn ra như kế hoạch, nhưng VFF hoàn toàn chủ động và có đủ thời gian để tìm kiếm quân xanh thay thế.

    Việt Nam là đội bóng yếu ở châu Á và hầu như chẳng có chút tiếng tăm ở tầm thế giới. Lẽ ra, chúng ta biết mình “nghèo” thì phải “ham học” để dần tiến bộ, đằng này chúng ta lại rất “lười” thì làm sao có thể “vươn tầm châu lục” như mục tiêu đẹp đẽ mà các vị lãnh đạo vạch ra. Năm 2016, ĐT Việt Nam chỉ tập trung hai đợt, đợt một 17 ngày chuẩn bị cho vòng loại World Cup và đợt hai 72 ngày cho AFF Suzuki Cup 2016.

    Nhật Bản là môi trường tốt để Công Phượng, Tuấn Anh phát triển khả năng. Ảnh: Internet.
    Nhật Bản là môi trường tốt để Công Phượng, Tuấn Anh phát triển khả năng. Ảnh: Internet.

    Trong khi đó, kế hoạch cho V-League cũng chẳng khá khẩm hơn khi quãng nghỉ còn dài hơn thời gian thi đấu. Thế nên, khi hay tin Công Phượng, Tuấn Anh được sang Nhật, rất nhiều người hâm mộ vui mừng, bởi bộ đôi này sẽ được thi đấu nhiều hơn, được cọ xát với những đối thủ mạnh hơn và được tạo cơ hội phát triển khả năng tốt hơn ở Việt Nam.

    Thậm chí, nếu Công Phượng, Tuấn Anh thể hiện tốt trong năm đầu tiên tại Nhật Bản thì họ nên ở lại, ở lại để tiếp tục học hỏi, tiếp tục hoàn thiện bản thân. Đến khi nào bóng đá Việt Nam thôi “lười biếng” và có những kế hoạch nghiêm túc nhằm phát triển lâu dài thì hãy trở về cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Còn bây giờ, dù xuất sắc đến đâu, Công Phượng và Tuấn Anh cũng không thể nâng tầm một đội tuyển chỉ đá một năm vài trận.


    Hữu Thời - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...