(BongDa.com.vn) – Ở Hà Lan, Guus Hiddink được người ta gọi với cái tên trìu mến là “Ngỗng may mắn”. Tức là, ông đi đến đâu, thành công theo đến đó.
[dropcapC[/dropcap]ũng giống như nhân vật Gladstone Gander – “Chú ngỗng may mắn” trong loạt truyện truyện tranh của Walt Disney, Hiddink huấn luyện đội tuyển nào, là thành công mỉm cười với đội tuyển đó. Hiddink chạm tay vào Hàn Quốc, họ thành công ở World Cup 2002. Ông biến Australia và Nga thành hiện tượng ở World Cup và EURO 2008. Trước đó là các thành công với PSV Eindhoven tại Hà Lan.Nhưng đó đã là câu chuyện của nhiều năm trước. Thất bại cùng ĐTQG Hà Lan vào giữa năm 2015 cho người ta thấy sự cũ kỹ và lạc hậu trong tư duy chiến thuật và huấn luyện của vị HLV đã 69 tuổi và sắp nghỉ hưu cùng vợ, như lời chính ông thừa nhận.
Nhưng tại sao BLĐ Chelsea vẫn quyết định chọn Hiddink vài tuần trước? Những giá trị của vị chiến lược gia lão làng này, vẫn có ích với Chelsea, ít nhất là ở thời điểm hiện tại
Kinh nghiệm của Hiddink trong vai trò chữa cháy tại Stamford Bridge một lần nữa lại được thể hiện, ở việc ông sử dụng John Obi Mikel – người tưởng chừng như đã là phế nhân dưới thời Jose Mourinho. Chỉ một thay đổi cực nhỏ, nhưng Chelsea đã thắng Crystal Palace – một CLB khó chơi mùa này, vô cùng thuyết phục.
Như vậy, người ta có quyền đặt ra câu hỏi, phải chăng quyết định sa thải Jose Mourinho là đúng? Bất chấp một sự thật rằng Chelsea vẫn có thể trắng tay toàn tập ở mùa giải năm nay, cùng với đó là viễn cảnh không được dự Champions League.
Nhưng nếu để “Người đặc biệt” tiếp tục tại vị, Chelsea có khả năng còn lún sâu hơn nữa. Dù sẽ được tiếng là tin tưởng và trọng dụng công-thần-Mourinho. Và những cái đầu ở Chelsea đã quyết định chọn phương án ít rủi ro nhất.
Ngày 18 tháng 4 năm 2009, một ngày trước trận bán kết cúp FA mùa giải đó, trận đấu giữa hai đại kình địch thành London, Arsenal và Chelsea, giữa hai người đàn ông lão làng nhất trong bóng đá thế giới Arsene Wenger và Guud Hiddink, tờ Independent đã giật một cái tít : Guus Hiddink: Flying Dutchman.
FA Cup đã luôn là một giải đấu mát lành với những HLV tạm quyền của Chelsea. Từ Di Matteo cho đến Hiddink. Thể thức và tính chất của những trận đấu cúp luôn kích thích lượng adrenalin trong cơ thể mỗi ngôi sao của Chelsea, để họ chiến đấu hết mình. Cho dù người ngồi trên ghế huấn luyện có là ai đi chăng nữa.
Nói như vậy để thấy rằng, Hiddink đã may mắn như thế nào khi gặp 1 CLB như Scunthorpe ở FA Cup. CLB hạng Tư của Anh luôn là đối thủ tuyệt vời để Hiddink và các cầu thủ Chelsea khẳng định giá trị của họ. Nói như lời John Terrry, thì tù sao bây giờ đã là năm 2016 rồi.