(BongDa.com.vn) – Kẻ lắc đầu ngao ngán, người bật cười mỉa mai. Kẻ chê, người trách. Đó là tất cả những hỷ nộ ái ố mà người ta đang được chứng kiến tại M.U, trong những ngày cuối của thị trường chuyển nhượng.
DĐâu là nguyên nhân của 1 phút oan nghiệt ấy? Báo chí Anh và Tây Ban Nha khui ra rất nhiều chuyện buồn cười sau đó, từ việc các nhân viên ở Manchester United sử dụng máy fax – thứ đồ cổ mà rất ít các văn phòng làm việc hiện đại còn sử dụng, đến việc LĐBĐ Tây Ban Nha không thể mở được file hồ sơ mà CLB nước Anh gửi đến, do sự lệch pha về công nghệ của hai bên.
Như một trò đùa. Đại thi hào Azit Nexin của Thổ Nhĩ Kỳ – người chuyên viết truyện tiếu lâm, nếu sống ở thời đại này, và hâm mộ bóng đá chắc hẳn có cả tấn tư liệu để viết. Và biết đâu sau cuốn “Con cái chúng ta giỏi thật”, sẽ là cuốn “Ban lãnh đạo đội bóng chúng ta giỏi thật”.
Giờ lại nói chuyện về M.U. Chưa biết ai đúng ai sai trong thương vụ này, khi cả hai phía đều đổ lỗi cho nhau. M.U thì nằng nặc khẳng định đã chuyển đúng thời hạn, còn Real thì chỉ trích đội bóng nước Anh. Nhưng có một điều chắc chắn, các cổ động viên của “Quỷ đỏ” đang tỏ ra hết sức ngao ngán.
Van Gaal có lẽ đã biến thành Van.. Gàn mất rồi. Kỳ kèo vài triệu euro với Pedro, để rồi chỉ cả núi tiền cho Anthony Martial, cầu thủ 19 tuổi của bóng đá Pháp. Chưa hết, ông còn “tiễn” nốt Adnan Januzaj cho Borussia Dortmund trong một mùa giải.
Điều mỉa mai ở đây là trước giải đấu, vị HLV này đã giành những lời có cánh cho cầu thủ người Bỉ. Ông nói nếu cậu ấy thể hiện tốt trong vai trò mới (số 9 ảo hoặc số 10), cậu ấy sẽ có vị trí chính thức.
Và thực tế, Januzaj đã chơi tốt. Trong vai trò mới ở hai trận gặp Aston Villa và Club Brugge, người ta bắt đầu thấy tín hiệu lạc quan của ngôi sao 20 tuổi, và về tiềm năng to lớn của anh trong tương lai. Wayne Rooney thì vẫn đang sa sút, Chicharito thì bán xới sang Bayer Leverkusen, thế mà Van Gaal lại đẩy nốt cầu thủ tấn công trẻ tuổi của mình, để đưa về ngôi sao tuổi teen với giá kỷ lục.
Chuyện quái gì đang xảy ra tại Manchester United? Sự bị động trong thương vụ David de Gea, để rồi bây giờ mọi thứ bung bét. Và nếu xin xỏ FIFA không thành, hai CLB lẫn bản thân cả hai thủ môn (thật tội nghiệp Keylor Navas và David de Gea!) sẽ ngậm ngùi quay lại gặm nhấm những nỗi đau.
Hồi đầu mùa giải, Van Gaal có phỏng vấn với báo chí Anh và nói đại ý, mình sắp về nhà nghỉ hưu với vợ. Hợp đồng của ông với M.U cũng chỉ có thời hạn hết năm 2017. Vậy thì hà cớ gì ông không mua sao số về để ăn ngay (giống Sir Alex Ferguson), mà lại làm nhiều điều khó hiểu như vậy? Đó là còn chưa kể đến việc, ông xoay các cầu thủ trong đội hình như xoay chong chóng.
Rõ ràng, giống như Nexin, các CĐV M.U không thể không thốt lên rằng: BLĐ đội bóng chúng ta giỏi thật!