Real nhắm Lewandowski để thay Ronaldo
Trong những ngày vừa qua, thông tin về việc Ronaldo quyết tâm dứt áo ra đi sau rắc rối liên quan đến tiền thuế tại Tây Ban Nha tràn ngập trên khắp các trang tin tức. Dù chưa biết được đây là sự thật hay những tin đồn, nhưng gần như chắc chắn Ronaldo có rắc rối với Real.
Và với một con cáo giá trên thị trường chuyển nhượng như CLB Hoàng gia Tây Ban Nha, họ sẽ không bị động trong việc giải quyết bài toán mang tên Ronaldo. Mới đây, tờ Don Balon của Tây Ban Nha cho biết Real đang để mắt đến tiền đạo Lewandowski của Bayern như một sự thay thế CR7. Theo Don Balon, nếu muốn có được Lewy, Real nhiều khả năng sẽ phải dùng toàn bộ tiền bán Ronaldo cho thương vụ này.
Lewandowski luôn là một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới trong những năm gần đây. Đã không ít lần Real đánh tiếng muốn có anh. Dù vậy, Lewy đã từ chối khi CLB Hoàng gia có quá nhiều sao trong đội hình. Tuy nhiên, nếu Ronaldo ra đi, mọi chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.
Bayern muốn cướp "hàng" trên tay Man City
Kể từ mùa giải 2017/18, Bayern sẽ không còn sự phục vụ của người đội trưởng Philipp Lahm. Đồng nghĩa với việc vị trí mà anh để lại sẽ là khoảng trống to lớn trong đội hình Hùm xám. Nhìn những cái tên còn lại có thể đá hậu vệ phải, Bayern chắc chắn không thể đặt niềm tin vào Kimmich, Rudy, những người không thường xuyên đá vị trí này hay Rafinha, một cầu thủ đã bước sang tuổi 'băm'.
Ngày hôm nay, tờ Express đã đưa một thông tin khá bất ngờ nhưng hợp lý: Bayern đang theo đuổi Kyle Walker. Hậu vệ người Anh đã chứng minh được tài năng của mình trong màu áo Tottenham những năm qua. Tuy nhiên, đã đến lúc anh đi tìm những thử thách mới. Man City là CLB được liên kết mạnh mẽ nhất với Kyle Walker. Nhiều thông tin cho rằng, Man City sẽ có anh với cái giá 45 triệu bảng. Tuy nhiên, nếu Bayern thật sự nhảy vào cuộc, thương vụ này sẽ còn nhiều diễn biến bất ngờ.
Liverpool, Southampton tranh nhau "Messi Thổ Nhĩ Kỳ"
Emre Mor được Dortmund đưa về đầu mùa giải năm ngoái cùng Ousmane Dembele. Trong khi tiền vệ người Pháp tỏa sáng rực rỡ và trở thành trụ cột của đội bóng vùng Ruhr thì Emre Mor vẫn chỉ mang 'cái mác' tài năng trẻ. Anh chỉ ra sân 12 lần tại Bundesliga mùa giải năm ngoái.
Chán cảnh 'đánh bóng' băng ghế dự bị, Emre Mor đã yêu cầu được ra sân nhiều hơn trong mùa giải mới. Chớp lấy thời cơ, Southampton tính đem "Messi Thổ Nhĩ Kỳ" về sân St. Mary theo bản hợp đồng cho mượn.
Ngoài Southampton, Real Sociedad cũng sẵn sàng 'cưu mang' Emre Mor một mùa giải. Trong khi đó, Liverpool lại muốn mua đứt cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ