MỚI NHẤT :
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • Chút hoài niệm về ngày buồn nhất với các Milanista…

    19:49 Thứ năm 17/12/2015

    (BongDa.com.vn) - Ngày 13/5/2012. Vòng đấu cuối cùng của Serie A đã diễn ra. AC Milan tiếp đón Novara trên sân nhà, và giành chiến thắng với tỉ số 2-1.

    (BongDa.com.vn) – Ngày 13 tháng 5 năm 2012. Vòng đấu cuối cùng của Serie A đã diễn ra. AC Milan tiếp đón Novara trên sân nhà, và giành chiến thắng với tỉ số 2-1. Rossoneri thắng, nhưng các tifosi của họ vẫn buồn. Vì kể từ ngày mai, họ sẽ không còn được thấy những Inzaghi, Nesta, Gattuso, Seedorf, Zambrotta…khoác lên mình màu áo sọc đỏ đen và chạy trên thảm cỏ xanh của sân San Siro nữa.

    Chút hoài niệm về ngày buồn nhất với các AC Milan...
    Những chiếc áo lớn in số áo của một thế hệ huyền thoại trên khán đài sân San Siro ngày 13 tháng 5 năm 2012. Ảnh: Internet.

    Đó là một ngày kỉ niệm đặc biệt. Giai điệu trầm hùng của bài hát Inno Milan vẫn vang lên, như rất nhiều trận đấu khác tại San Siro. Nhưng ngày hôm ấy, Inno Milan còn khiến cho rất nhiều cổ động viên nghẹn ngào. Trận gặp Novara là trận đấu cuối cùng họ được thấy những thần tượng của mình, những huyền thoại đã làm nên thời kì hoàng kim của đội bóng trong suốt một thập kỉ qua, bước ra sân thi đấu.

    Những chiếc áo lớn, in số 8 của Gattuso, số 13 của Nesta, và số 9 của Inzaghi được các Milanista chuyền tay nhau, di chuyển trên các khán đài. Phía dưới dân, các cầu thủ cũng rất nghẹn ngào. Nhưng họ cố gắng kìm nén cảm xúc để thi đấu trọn vẹn trận đấu cuối cùng này.

    Sau một pha đá phạt, Santiago Garcia đưa các cầu thủ Novara đã vượt lên dẫn trước. Phải sang đến hiệp 2, Mathieu Flamini mới có bàn thắng san hòa cho đội chủ nhà. Và sau nhiều thời gian chờ đợi, một trong những khoảnh khắc xúc động nhất đã đến. Phút thứ 67, Filippo Inzaghi được huấn luyện viên Allegri tung vào sân thay Cassano. Không phải chờ đợi quá lâu, chân sút huyền thoại đã có bàn thắng, đưa Rossoneri vượt lên dẫn trước.

    Ngay lập tức, anh chạy như bay đến khán đài, nơi có nhiều Milanista đang ở đó. Anh gào thét, nhảy lên ôm người đồng đội Alessandro Nesta. Anh nhắm mắt, ngả người vào vòng tay đồng đội, cố gắng tận hưởng khoảnh khắc ăn mừng bàn thắng lần cuối cùng tại San Siro, và cũng là lần cuối cùng trong sự nghiệp. Mario Yepes, Gianluca Zambrotta… cũng chạy lại ôm anh, chia sẻ niềm vui với anh.

    Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-1, như là món quà chia tay ý nghĩa của một thế hệ huyền thoại dành cho các cổ động viên. Sau trận đấu, các huyền thoại đã đi vòng quanh sân, vẫy tay chào những Milanista trung thành. Giám đốc thể thao Galliani đã xuống sân, giành cho họ những lời cảm ơn chân thành nhất. Inzaghi, Gattuso,… cũng có những bài phát biểu đầy xúc động. Gianluca Zambrotta, Mark Van Bommel không kìm được nước mắt. Và chắc chắn trên khán đài, khắp mọi nơi trên thế giới, những Milanista trung thành cũng có chung một cảm xúc.

    Sau trận đấu, Nesta chuyển đến khoác áo Montreal Impact tại Mỹ. Gattuso sẽ thi đấu cho Sion của Thụy Sĩ trong phần còn lại của sự nghiệp. Clarence Seedorf về với Botafogo. Van Bommel quay trở lại PSV. Zambrotta cũng rời câu lạc bộ. Những ngôi sao cuối cùng như Ibrahimovic, Thiago Silva cũng bị bán đi. Chỉ Inzaghi là vẫn ở lại. Vì tình yêu với AC Milan, anh không chấp nhận khoác lên màu áo khác. Anh quyết định giải nghệ, và làm huấn luyện viên đội trẻ của Rossoneri.

    Sau ngày kỉ niệm cuồng nhiệt ấy, AC Milan cũng trở nên yếu hơn rất nhiều. Những ngôi sao đã rời đội bóng, nhưng không một cầu thủ đẳng cấp nào cập bến San Siro. Rossoneri trở nên rệu rã, bước vào thời kì khủng hoảng không lối thoát. Những huyền thoại mang tinh thần của đội bóng như Clarence Seedorf, Inzaghi đã ngồi vào ghế huấn luyện, nhưng vẫn không thể đem đến kết quả tốt đẹp. AC Milan bây giờ đã không thể cạnh tranh với Juventus, AS Roma, Napoli…cho một vị trí trong top 3. Ngay cả tấm vé dự Europa League cũng đang xa dần.

    Chút hoài niệm về ngày buồn nhất với các AC Milan...
    Rất nhiều nước mắt đã rơi để chia tay một thế hệ huyền thoại AC Milan. Ảnh: Internet.

    Niềm vui duy nhất mà các Milanista nhận được, đó là họ vẫn đang chứng kiến những cầu thủ trẻ của câu lạc bộ ra sân mỗi tuần. M’baye Niang đang thăng hoa trên hàng công. Phía dưới, những Donnarumma, Calabria, Rodrigo Ely đang dần dần nhận được sự tin tưởng. De Sciglio đang tìm lại phong độ. Locateli ở đội trẻ cũng đã sẵn sàng, chờ ngày được lên đội Một. Và còn rất nhiều gương mặt khác nữa, họ hứa hẹn sẽ nối tiếp thế hệ đàn anh để vực dậy AC Milan trong tương lai.

    Ngày 13 tháng 5 năm 2012 vẫn mãi là ngày buồn nhất với các Milanista. Cho đến bây giờ, họ vẫn luôn hoài niệm về thời hoàng kim, với những chiếc cúp vô địch. Và họ mong, lứa măng non của đội bóng sẽ tiếp tục trở thành những huyền thoại. Mong rằng, trong tương lai, sẽ lại có thêm một ngày chia tay các huyền thoại giàu cảm xúc như thế!

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...