Như đã đưa tin, Barcelona lâm vào tình cảnh hết sức khó khăn và nặng nề, sau thất bại 2-8 trước Bayern Munich. Chính thảm hoạ này khiến bộ sậu của chủ tịch Josep Maria Bartomeu, HLV Quique Setien cũng như các cộng sự đối mặt với nhiều chỉ trích và bủa vây từ giới truyền thông.
Setien đã rời Barcelona. Bản thân chủ tịch Bartomeu cũng đang đối diện với nhiều sự bất an trên chiếc ghế của mình, khi mà Lionel Messi quyết dứt tình, còn BLĐ Barcelona dưới sự điều hành của Bartomeu thì trở nên đầy bế tắc.
Trước viễn cảnh đó, theo Marca, chủ tịch Bartomeu cân nhắc một thương vụ trao đổi người táo bạo nhằm "xoa diệu" các Cules. Cụ thể, Barca đưa ra lời đề nghị cho Atletico Madrid trong thương vụ đổi Joao Felix, đẩy Antoine Griezmann về theo chiều ngược lại.
Sự thất vọng của Griezmann mùa giải đầu tiên tại Camp Nou không hẳn là nguyên nhân lớn nhất. Felix thì lại là sao trẻ quá tài năng và luôn là mục tiêu mà nhiều đội bóng lớn theo đuổi. Chủ tịch Bartomeu nhận định, phi vụ trao đổi này, họ chắc chắn "được nhiều hơn mất".
Tuy nhiên, theo nguồn tin từ Marca, Atletico không quan tâm đến lời đề nghị trao đổi từ Barcelona. BLĐ nửa đỏ trắng thành Madrid hiểu rõ, Joao Felix giờ đây là tương lai của đội bóng còn Griezmann đã là quá khứ. Mùa hè 2019, Atletico từng chi đậm 113 triệu bảng để đón Felix về Wanda Metropolitano từ Benfica.
Koeman ra mắt Barcelona: