MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Chelsea hạ Swansea: Thổi bùng ngọn lửa vào Top 4

    12:12 Chủ nhật 29/04/2018 | 1

    BongDa.com.vn Bàn thắng thứ 50 của Cesc Fabregas tiếp tục giúp Chelsea nuôi hy vọng giành vé vào top 4 trong khi ở chiều ngược lại, Swansea chỉ còn cách nhóm xuống hạng có 1 điểm.

    Lá cờ đầu mang tên Hazard

    Mùa trước, trong hành trình vô địch Premier League của Chelsea, Nemanja Matic từng nói rằng “khi nào gặp khó, cứ nhắm đến Hazard mà chuyền”. Một lần nữa vào đêm qua, chúng ta lại thấy tầm quan trọng của cầu thủ người Bỉ trong lối chơi của đội bóng áo xanh.

     - Bóng Đá

     Hazard ngày càng thể hiện tầm quan trọng của mình. 

    Những phút đầu, khi mà Swansea chưa kịp nhập cuộc, pha xử lý nhanh gọn của Eden Hazard đã tạo ra khoảng trống cho Fabresgas. Tiền vệ người Tây Ban Nha có pha cứa lòng bằng chân trái hoàn hảo đánh bại Fabianski để mang về lợi thế sớm cho Chelsea. Bàn thắng sớm đã làm Chelsea chơi bóng dễ hơn rất nhiều.

    Có thể thấy Hazard đang dần thích nghi với vai trò số 9 ảo sau một thời gian được Conte thử nghiệm lần lượt bên cạnh Morata và Giroud. Trong trận đấu gặp Southampton, Conte đã để Hazard được chơi tự do và chính anh cũng là người kiến tạo cho Giroud ghi bàn thắng mở điểm trước đội bóng sọc đỏ trắng trong trận bán kết FA Cup.

     - Bóng Đá

     Hazard trở lại trong thời điểm quan trọng. 

    Hazard đã thể hiện một phong độ không thực sự cao sau giai đoạn đầu mùa nhưng sự trở lại của anh trong giai đoạn này quý giá với Chelsea hơn bao giờ hết. Conte đã bỏ cả Pedro, Willian, Morata trên băng ghế dự bị để ưu tiên phát huy tối đa khả năng của tiền vệ người Bỉ trong sơ đồ 3-5-2 thay vì 3-4-3.

    Được giữ bóng lâu hơn và được làm những gì mình thích, Hazard đang là nguồn cảm hứng của Chelsea trong những đợt lên bóng. Anh sẽ là ngọn đuốc vớt vát một mùa giải thất bại của Chelsea, mà trước mắt là cuộc đua top 4 và trận chung kết cúp FA gặp MU – đội bóng của ông thầy cũ Jose Mourino

    Swansea vẫn nắm quyền tự quyết, Chelsea còn nước còn tát 

    Việc để Chelsea dẫn trước đã làm đổ vỡ kế hoạch đề ra từ đầu bên phía đội chủ sân Liberty. Họ gần như chơi bị động trong phần lớn thời gian của hiệp 1 và thậm chí có thể bị nhân đôi cách biệt nếu các chân sút bên phía đội bóng áo xanh chơi dứt khoác hơn .

    Trong hiệp 2, khi cơn mưa trút xuống sân Liberty và Swansea vẫn chưa thể tìm được bàn gỡ, sự thay đổi người từ HLV Carvalhl đã phát huy tác dụng. Mặc dù tốc độ của Nathan Dyer và sự sáng tạo từ Tom Caroll không thể giúp đội chủ nhà có được bàn thắng nhưng ít nhiều họ đã khiến hàng thủ của Chelsea phải làm việc cực kỳ vất vả.

     - Bóng Đá

     Swansea còn quyền tự quyết.

    Swansea hiện đang cách nhóm  cầm đèn đỏ 1 điểm. Họ có quyền tự quyết với 2 trận đấu trước mắt gặp Bournemouth trên sân khách và đối đầu trực tiếp với đối thủ cạnh tranh Stoke trên sân nhà ở vòng cuối. Bournemouth đã hết mục tiêu nên mặc dù đá trên sân khách, Swansea hoàn toàn có thể kiếm được 3 điểm. Trận đấu với Stoke sẽ là một cuộc chiến thực sự. Một cuộc chiến không chỉ vì một suất trụ hạng, mà còn vì 100 triệu bảng tiền bản quyền truyền hình và sự ở lại của các ngôi sao trong đội hình.

    Với Chelsea, họ không còn tự quyết trong tay khi hiệu số với Liverpool hiện tại quá cách biệt. Tuy nhiên, điều gì cũng có thể xảy ra, đoàn quân của thầy trò Antonio Conte sẽ phải toàn thắng trong 3 trận còn lại và chờ đợi Tottenham cũng như Liverpool xảy chân. Xuống hạng hay không được dự Champions League, tiếng chuông của thần chết sẽ gọi ai, Chelsea hay Swansea?

    Ngọc Thiện - BongDa.com.vn - TTVN | 12:08 29/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...