MỚI NHẤT :
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • CĐV thẫn thờ nhìn Bale và đồng đội rời EURO 2016

    07:08 Thứ năm 07/07/2016 | 2

    BongDa.com.vn Cổ động viên xứ Wales rất buồn khi đội nhà thua Bồ Đào Nha 0-2 ở trận bán kết thứ nhất EURO 2016 diễn ra tại Lyon (Pháp) rạng sáng 7/7.

    CDVWales1

      Xứ Wales khá thành công khi lọt vào tới bán kết EURO 2016, nhưng CĐV của họ vẫn rất buồn khi đội nhà không thể giành quyền chơi trận chung kết.

    CDVWales2

      CĐV xứ Wales thẫn thờ sau khi Gareth Bale và đồng đội thua Bồ Đào Nha 0-2 ở bán kết.

    CDVWales3

      Có người đã khóc khi thầy trò huấn luyện viên Chris Coleman dừng bước trước Bồ Đào Nha.

    CDVWales4

      Huấn luyện viên Chris Coleman động viên học trò vượt qua nỗi buồn thua trận.

    CDVWales5

      Gareth Bale cùng đồng đội có hành động gửi lời cảm ơn sự cổ vũ của người hâm mộ.

    CDVWales6

      Gareth Bale thi đấu nỗ lực nhưng không thể giúp xứ Wales vào trận tranh chức vô địch.

    CDVWales7

      EURO 2016 là giải đấu khá thành công với xứ Wales, tuy nhiên, họ không có được niềm vui trọn vẹn.

    CDVWales8

      Hậu vệ James Chester tiếc nuối sau trận thua Bồ Đào Nha 0-2 trên sân Parc Olympique Lyonnais.

    CDVWales9

      Đội trưởng Ashley Williams cũng không giấu được nỗi buồn sau thất bại ở bán kết EURO 2016.

    CDVWales10

      Thầy trò huấn luyện viên Chris Coleman xứng đáng nhận được lời khen ngợi cho tinh thần thi đấu dù không thể vào tới trận cuối cùng của EURO 2016.

    Trận bán kết thứ nhất EURO 2016 giữa xứ Wales và Bồ Đào Nha diễn ra trên sân Parc Olympique Lyonnais, Lyon lúc 2h ngày 7/7. Trọng tài người Thụy Điển, Jonas Eriksson được giao nhiệm vụ cầm còi. Kết quả là Bồ Đào Nha giành chiến thắng 2-0 nhờ pha lập công của Ronaldo (50’) và Luis Nani (53’).

    Highlights EURO 2016: Bồ Đào Nha 2-0 Xứ Wales: Tỏa sáng với một bàn thắng và một pha kiến tạo, Ronaldo góp công lớn giúp Bồ Đào Nha giành quyền vào chung kết EURO 2016.

    Đức Mạnh | 05:18 05/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...