Harry Maguire đang được xem là niềm hy vọng cuối cùng của Man Utd trong mùa hè này trong việc giải quyết dứt điểm bài toán thiếu vắng một thủ lĩnh nơi hàng thủ, sau khi liên tiếp thất bại trong việc tiếp cận De Ligt, Koulibaly,... Vì lý do này, lãnh đạo Man Utd sẵn sàng bỏ ra tới 80 đến 90 triệu euro để đặt lên bàn đàm phán với Leicester. Đây vốn là mức giá khá cao, và là điều dẫn đến nhiều sự phẫn nộ từ CĐV đội bóng trong thời gian qua. Nhưng mới đây, các CĐV Quỷ Đỏ còn có thêm một lý do khác để "tẩy chay" Maguire, khi biết rằng trung vệ người Anh đang muốn có chiếc băng đội trưởng của Man Utd. Cần biết rằng sau khi Valencia ra đi, HLV Solskjær vẫn chưa chính thức chọn ra đội trưởng mới của Quỷ Đỏ. Nghiêm túc chứ, điều này chẳng khác gì một trò đùa cả. Sao không cho hắn ta làm HLV của đội luôn đi? Đúng là láo toét. Cứ cho hắn ta chiếc ghế của Ole luôn cho rồi. Anh ta thậm chí còn chưa được chọn làm đội trưởng tại Leicester City nữa là. Tôi cũng muốn được trở thành đội trưởng của Man Utd, nhưng giống như Maguire, tôi không nên làm vậy. Đầu tiên là anh ấy cần phải ký hợp đồng và trở thành cầu thủ của Man Utd trước đã. Xem khả năng tắc bóng đáng sợ của Wan-Bissaka: Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Kỳ Anh | 10:40 19/07/2019