MỚI NHẤT :
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • 'Bóng đá giúp Việt Nam và Hàn Quốc xích lại gần nhau hơn'

    00:53 Thứ ba 30/01/2018

    Sự kiện một HLV người Hàn Quốc dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam giành ngôi á quân tại giải châu Á được xem là mốc son mới trong mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

     - Bóng Đá

     Bài báo: "Bóng đá đưa Hàn Quốc và Việt Nam xích lại gần nhau" trên báo Korea Times. Mở đầu bài là bức ảnh CĐV ăn mừng ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

    Tờ Korea Times của Hàn Quốc cho biết vào tối 27/1, người hâm mộ Việt Nam bùng nổ trong sự phấn khích bất chấp cầu thủ con cưng thất bại trong trận chung kết trước U23 Uzbekistan. Cổ động viên trên khắp cả nước đổ ra đường ăn mừng chiến tích á quân châu Á của tập thể cầu thủ được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo.

    Anh Đinh Xuân Hòa, 27 tuổi, chia sẻ với Korea Times: "Nhiều người Hàn Quốc và Việt Nam đã cùng nhau theo dõi trận đấu. Thua trận nhưng chúng tôi cảm thấy vô cùng tự hào".

     - Bóng Đá

     Bức ảnh minh họa bài viết của tờ Korea Times.

    Theo dõi trận chung kết tại TP.HCM, chị Giang Nguyễn cho rằng bóng đá đưa Hàn Quốc và Việt Nam xích lại gần nhau hơn. "Ông Park Hang-seo được tôn vinh ở Việt Nam vì những đóng góp cho đội tuyển. Sự chèo lái của ông đã đưa bóng đá trẻ Việt Nam lên tầm cao mới ở khu vực. Người hâm mộ coi HLV Park là một phần quan trọng của đội tuyển, thể hiện tình yêu và niềm tin với ông và gia đình", chị Giang nói, đồng thời nhắc đến việc Đại sứ quán Việt Nam ở Hàn Quốc mời vợ HLV Park đến giao lưu.

    "Tôi nghĩ ông Park đã đưa mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc lên một mức độ tin tưởng cao hơn nữa. Tất cả chúng tôi đều rất ấn tượng bởi kỹ năng chiến đấu, sự bền bỉ, lòng đoàn kết và tinh thần đồng đội của các cầu thủ dưới thời ông Park", Giang Nguyễn chia sẻ.

    Lễ ăn mừng thành tích á quân kéo dài đến nửa đêm bất chấp trời mưa rét. Kim Hyo-jin, một người Hàn Quốc sống tại Hà Nội, cho hay không khí ăn mừng ở Việt Nam gợi cho cô nhớ lại lễ hội của người Hàn Quốc khi đội tuyển bóng đá nước này vượt qua Tây Ban Nha để giành vé vào bán kết World Cup 2002.

    Chị Vương Thuý Hằng, 27 tuổi, theo dõi trận chung kết khi đang đi công tác ở Hà Nội, và sau đó trở về nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh. Chị nói với Korea Times: "Trên đường phố, họ ăn mừng suốt nhiều giờ sau trận chung kết. Chúng tôi chưa bao giờ vào sâu đến vậy tại một giải đấu cấp châu lục. Các cầu thủ chơi hay qua từng trận, kéo theo sự chú ý gia tăng cấp số nhân. Thật xúc động khi thấy họ chơi hay và người hâm mộ cổ vũ hết mình cho họ. Xin gửi lời cảm ơn tới bóng đá. Môn thể thao vua giúp kết nối những trái tim với nhau".

    Ngay sau trận chung kết, trên Facebook chính thức, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên dương HLV Park Hang-seo nâng tầm bóng đá Việt Nam chỉ sau 3 tháng. Ông Moon Jae-in nhận xét "tình hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc khăng khít hơn sau giải đấu" và gửi tràng pháo tay chúc mừng HLV Park cùng các học trò.

    Đầu giờ chiều ngày 28/1, máy bay chở những người hùng hạ cánh ở sân bay Nội Bài. Hàng trăm nghìn cổ động viên đổ ra đường để được tận mắt thấy các cầu thủ con cưng, biến chuyến đi vào nội thành chỉ kéo dài 40 phút ngày thường lên thành 5 tiếng. Biển cờ đỏ sao vàng nhận được sự kính nể của báo quốc tế.

     - Bóng Đá

     Tờ Daily Mail so sánh U23 Việt Nam được chào đón như những ngôi sao nhạc rock.

    Hãng AFP, một trong ba hãng tin lớn nhất thế giới so sánh "các cầu thủ Việt Nam được chào đón như những ngôi sao nhạc rock". Daily Mail, tờ báo lớn của nước Anh, đồng quan điểm với AFP khi cho rằng "Những chiến binh sao vàng" nhận màn chào đón của những ngôi sao nhạc rock. Trang Sportal Korea cũng bày tỏ sự choáng ngợp trước màn diễu hành trong bài viết "Sự trở về của những người hùng".

    Xe buýt 2 tầng chở U23 VN trong vòng vây của người hâm mộ Xe buýt 2 tầng đưa tuyển U23 Việt Nam rời sân bay Nội Bài. Các tuyến đường về sân bay đều ùn ứ nghiêm trọng.

    Hoàng Anh | 17:55 29/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...