MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • "Bom tấn" M.U tới gõ cửa, Barca phủi tay từ chối

    06:30 Thứ năm 06/02/2020 | 3

    BongDa.com.vn Trước khi gia nhập Manchester United, bản hợp đồng bom tấn được liên hệ tới Barcelona.

    Bruno Fernandes chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm rưỡi với Man United. Theo báo chí châu Âu, thương vụ này tiêu tốn của Quỷ đỏ thành Manchester 55 triệu euro, kèm theo 25 triệu euro điều khoản phụ.

    Sự có mặt của Fernandes được kỳ vọng sẽ giúp hàng công Man United thi đấu thăng hoa hơn khi tài năng vốn đã được khẳng định ở Sporting Lisbon. Từ đầu mùa giải tới nay, Fernandes đã ghi đến 15 bàn thắng và đóng góp 14 pha kiến tạo.

    Barcelona respond to Bruno Fernandes claims before Manchester United transfer - Bóng Đá

     Fernandes trong màu áo Man United.

    Tuy nhiên, trước khi hoàn tất hợp đồng với Man United, nhiều nguồn tin tiết lộ, Barcelona đã liên hệ chiêu mộ tiền vệ người Bồ Đào Nha. Mới nhất, Giám đốc thể thao Eric Abidal đã lên tiếng làm rõ thông tin này.

    Cụ thể, Abidal chia sẻ trên tờ Sport rằng: "Fernandes là một cầu thủ khá thú vị nhưng các đại diện chỉ cố gắng làm công việc của họ. Chúng tôi không cần Fernandes. Họ chào bán sản phẩm mà chúng tôi chẳng hứng thú. Đại diện Fernandes rất muốn tiến hành đàm phán với chúng tôi."

    Được biết, cá nhân Fernandes cũng chỉ muốn chuyển tới Premier League chơi bóng. Đây là giải đấu mà tiền vệ 25 tuổi đã mơ ước kể từ khi còn nhỏ. Chính vì thế, khi đại diện đề nghị cái tên Barcelona, Fernandes cũng lập tức từ chối.

    Video tài năng của Bruno Fernandes:

    Tiểu Lam | 06:00 06/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...