MỚI NHẤT :
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • Bán Casillas, Perez đã sai?

    11:18 Thứ năm 09/07/2015

    chỉ trong vòng 24 giờ nữa, Iker Casillas sẽ không còn là người của Real Madrid. Và đó liệu có phải là một quyết định sai lầm của chủ tịch Florentino Perez.

    (BongDa.com.vn) – Theo những thông tin mới nhất, có lẽ chỉ trong vòng 24 giờ nữa, Iker Casillas sẽ không còn là người của Real Madrid. Và đó liệu có phải là một quyết định sai lầm của chủ tịch Florentino Perez.

    Iker Casillas, Real Madrid, Florentino Perez, David De Gea

    Cụ thể theo rất nhiều nguồn tin tại Tây Ban Nha cho biết, người đại diện của Casillas vừa qua đã có mặt ở thành phố Oporto để thương thảo cùng Porto về tương lai của thủ thành người Tây Ban Nha. Được biết cuộc thương thảo đã đã diễn ra rất suôn sẻ và các thỏa thuận sơ bộ, qua đó giúp thánh Iker sớm trở thành thủ môn có mức lương cao nhất tại Bồ Đào Nha (210 ngàn euro/tuần chưa thuế).

    Dự kiến bản hợp đồng này sẽ được chính thức công bố vào chiều ngày 09/07 (giờ địa phương). Điều này đồng nghĩa thời điểm Casillas chính thức nói lời chia tay với Real Madrid, đội bóng đầu tiên và duy nhất của anh tính đến thời điểm này kể từ khi dấn thân vào nghiệp quần đùi áo số.

    Tính luôn thời điểm gia nhập học viện đào tạo trẻ của Real Madrid vào năm 1990, thời điểm Casillas chỉ mới 9 tuổi, thì tính đến nay thủ thành 34 tuổi này đã gắn bó với đội bóng Hoàng gia tới 1/4 thế kỷ, 25 năm. Chính quãng thời gian gắn bó quá lâu đến thế, cộng những chiến công mà Casillas đã từng đạt được với Real, rõ ràng việc Casillas ra đi sẽ để lại không ít sự tiếc nuối đối với các CĐV thành Madrid.

    Trong những ngày qua, một trong những người phải hứng chịu nhiều sự chỉ trích nhất từ phía các CĐV Real về việc đã để Casillas ra đi, đó chính là chủ tịch Florentino Perez. Tuy nhiên công bằng mà nói, người đàn ông 68 tuổi này chưa hẳn đã sai hoàn toàn.

    Đầu tiên cần phải nói đến phong độ của Casillas. Với việc đã bước sang tuổi 34, phản xạ của Casillas thực tế đã không còn được như thời kỳ đỉnh cao, thậm chí điều này không chỉ được giới chuyên môn nhận ra thông qua màn trình diễn của anh trong mùa giải vừa qua, mà ngay cả mùa giải trước đó nữa, mùa giải mà anh đã phải nhường luôn vị trí bắt chính cho Diego Lopez.

    Ở mùa trước, thời điểm mà Casillas đã dùng quyền lực của mình để ‘tống’ cả HLV Jose Mourinho lẫn Diego Lopez ra khỏi Bernabeu để đòi lại suất bắt chính tại Bernabeu, Real Madrid đã không giành lấy nổi một danh hiệu, và chính lúc đó Perez nhận ra rằng đã đến lúc ông cần phải mạnh tay để thực hiện một sự thay đổi triệt để ở vị trí gác đền.

    Bên cạnh đó cũng cần phải biết rằng Florentino Perez không chỉ đẩy suôn Casillas ra khỏi Bernabeu, mà bản thân ông cũng đã tính toán xong kế hoạch ‘hậu Casillas’, khi ông đang làm mọi cách để sớm có thể đưa David de Gea về Bernabeu.

    Với việc tài năng cũng đã được cả thế giới công nhận, rõ ràng nếu David de Gea thay thế vị trí số 1 của Casillas bắt chính trong khung gỗ, thì có lẽ nỗi nhớ thánh Iker của các CĐV Real Madrid cũng chẳng kéo dài quá lâu.

    Và một điều khác cũng không thể không nhắc, đó là việc David de Gea năm nay cũng chỉ mới 24 tuổi, độ tuổi chuẩn bị bước vào giai đoạn chín nhất trong sự nghiệp, do đó thủ thành này có thể xem là một sự đầu tư dài hạn trong nhiều năm tới của Perez tại Real.

    Tóm lại xét về mặt tìm cảm, Perez đã quá tàn nhẫn khi đẩy Casillas ra khỏi Bernabeu. Tuy nhiên xét về mặt thực tế, quyết định đẩy một cầu thủ đã không còn phong độ cao, lại hay gây ra những cơn sóng ngầm trong phòng thay đồ để thay bằng một vụ đầu tư dài hạn mới như De Gea, rõ ràng Perz đã không sai.

    Xú - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...