MỚI NHẤT :
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Arsenal: Chờ đợi gì ở Giroud, Welbeck?

    13:46 Thứ hai 20/07/2015

    Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Arsenal tại Premier League mùa trước là Alexis Sanchez – người thường chơi dạt cánh.

    (BongDa.com.vn) – Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Arsenal tại Premier League mùa trước là Alexis Sanchez – người thường chơi dạt cánh. Còn với những “số 9” của Arsene Wenger, Olivier Giroud và Dani Welbeck, tổng cộng chỉ có 18 bàn họ ghi được mà thôi.

    Việc ghi bàn của Arsenal vẫn phụ thuộc nhiều vào Alexis Sanchez. Ảnh: Internet.
    Việc ghi bàn của Arsenal vẫn phụ thuộc nhiều vào Alexis Sanchez. Ảnh: Internet.

    “Tôi không có ý chê Giroud, nhưng Arsenal khó có thể nghĩ về chức vô địch khi coi cậu ấy là sự lựa chọn số 1 trên hàng công.” Đó là những nhận xét của huyền thoại sân Emirates, Thierry Henry, người đã từng ghi 228 bàn thắng trong 8 năm khoác áo Arsenal.

    Olivier Giroud không phải là một tiền đạo tồi, nhưng cũng không thuộc dạng tiền đạo đẳng cấp. Cầu thủ này có thể chơi tuyệt hay trong vài trận, rồi sau đó lại… tắt dần. Điều ngăn cản Giroud trở thành một chân sút đáng sợ đó chính là sự ổn định. Anh có thể chơi hay một vài thời điểm, nhưng để xuyên suốt cả mùa bóng thì không.

    Một đội bóng muốn cạnh tranh chức vô địch luôn cần một cầu thủ đảm bảo khả năng ghi bàn thường xuyên. Mùa vừa rồi, Chelsea có Diego Costa hay dính chấn thương nhưng cũng kịp cán mốc 20 bàn; Manchester City có Sergio Aguero với 26 lần làm rung mảnh lưới đối phương; đến Tottenham cũng có Harry Kane ghi được 21 bàn.

    Còn Arsenal, Sanchez – một tiền vệ (đôi khi đá như tiền đạo cánh) ghi được 16 bàn, Giroud có 14 lần ăn mừng, Welbeck thì chỉ 4 lần hạ gục được thủ môn đối phương.

    Danny Welbeck đến Arsenal ở kì chuyển nhượng năm ngoái. Một cầu thủ mà Louis Van Gaal miêu tả là “Không đủ đằng cấp đá cho Manchester United.” Hàng thừa của Man United lại trở thành mũi nhọn của Arsenal. Welbeck không thể tỏa sáng là điều được dự báo trước.

    Người ta chỉ đánh giá cao tiền đạo người Anh ở khoản nhiệt tình, xông xáo mà thôi. Với nguồn thể lực dồi dào, Welbeck cũng chạy cùng khắp những vị trí trên hàng công. Biết tì đè, biết làm tường, khả năng chọn vị trí cũng không tồi lắm, chỉ tiếc là dứt điểm thì quá tệ.

    Arsenal v Newcastle United - Premier League
    Giroud và Welbeck vẫn chưa đủ tầm để trở thành những tiền đạo thực thụ. Ảnh: Internet.

    Vấn đề của Arsenal bao năm nay vẫn chỉ có vậy: một tiền đạo, một tiền vệ trung tâm. Nếu đầu tư hơn, thì có thể thêm một trung vệ đẳng cấp nữa. Wenger đã có được Petr Cech từ Chelsea, đây là một sự bổ sung chất lượng phía cuối sân. Nhưng muốn vô địch, ông cần một tiền đạo có thể đảm bảo việc ghi bàn đều đặn.

    Những tin đồn về Karim Benzema đã xuất hiện. Nhưng muốn mua người của Florentino Perez không phải là chuyện dễ, trừ khi Perez thực sự không cần cầu thủ đó nữa. Edinson Cavani cũng là một mục tiêu. Nhưng khi là Zlatan Ibrahimovich đang rục rịch ra đi, tương lai Cavani sẽ là chủ công của PSG.

    Những tờ báo ở Anh loan tin rằng Edin Dzeko cũng là một cầu thủ mà Wenger muốn có trong đội hình. Tin đồn thì nhiều, vấn đề là có chính xác hay không mà thôi. Và tiền đạo giỏi cũng không ít, chỉ là Arsenal có chịu chi mạnh tay hay không.

    Hồ Ngọc Thùy - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...