MỚI NHẤT :
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Arjen Robben sẽ đến châu Á chơi bóng?

    22:16 Thứ tư 30/01/2019

    BongDa.com.vn Lão tướng người Hà Lan sẽ rời Bayern Munich cuối mùa này và chưa đưa ra quyết định cho quãng thời gian sau đó.

    Sau gần 10 năm gắn bó, cùng Bayern Munich giành đến 7 Bundesliga và 1 Champions League, tiền vệ Arjen Robben đã xác nhận sẽ chia tay đội bóng vào cuối mùa giải này. Robben vẫn chưa có quyết định chính thức cho tương lai của mình, tuy nhiên cho biết sẽ cân nhắc việc giải nghệ nếu không nhận được lời đề nghị phù hợp.

    Điểm đến khả thi nhất của lão tướng này được cho là PSV Eindhoven, đội bóng thời niên thiếu đã góp phần mang tài năng của anh đến với thế giới bóng đá. HLV Mark van Bommel của PSV thừa nhận CLB này muốn được hội ngộ với Arjen.

    5 lão tướng vẫn chơi như thuở đôi mươi mùa này: Ronaldo khiến tất cả tròn mắt - Bóng Đá

     Robben được cho sẽ trở về quê nhà thi đấu.

    Tuy nhiên mới đây, tờ Japan Times còn đưa tin thêm rằng đội bóng Nhật Bản Tokyo FC cũng đang muốn có được sự phục vụ của tiền vệ 35 tuổi.

    Nguồn tin từ CLB nói với tờ này: "Tôi không thể tiết lộ việc Robben đã đồng ý thương thảo chưa, nhưng chúng tôi vẫn đang cố gắng. Không có một đội bóng nào lại không muốn có được anh ấy."

    Giải vô địch Nhật Bản được coi là giải đấu chất lượng bậc nhất của châu Á, trong nhiều năm qua đã thu hút được những cái tên như David Villa, Fernando Torres và Andres Iniesta đến đây chơi bóng.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thanh Vũ | 21:10 30/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...