MỚI NHẤT :
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • 6 lý do để khẳng định Obi Mikel là huyền thoại ở Chelsea

    10:00 Thứ tư 06/01/2016

    Tác giả San Anderson của tờ Metro vừa có một bài viết khá hài hước về những lý do Obi Mikel trở thành một huyền thoại đích thực của sân Stamford Bridge.

    (BongDa.com.vn) – Tác giả San Anderson của tờ Metro vừa có một bài viết khá hài hước về những lý do biến Obi Mikel trở thành một huyền thoại đích thực của sân Stamford Bridge. Người dịch xin mạn phép tóm lược để mạng những quan điểm thú vị của tác giả đến cho bạn đọc yêu bóng đá.

    Obi Mikel một lòng muốn đến Chelsea. Ảnh: Internet.
    Obi Mikel một lòng muốn đến Chelsea. Ảnh: Internet.

    Dám “qua mặt” Man United để đến với Chelsea

    Chắc hẳn ai cũng nhớ vụ chuyển nhượng rắc rối năm 2006. Trong thỏa thuận giữa Man United và Lyn, có một “khoản hở” đã mở đường cho Chelsea nhảy vào cướp Mikel trước mũi “Quỷ Đỏ”. Bên đại diện đã thuyết phục được Man United bỏ qua các thỏa thuận thủ tục trước khi ký kết hợp đồng. Qua đó, Mikel có thể đơn phương hủy bỏ cam kết vào phút chót, dù anh đã ra mắt truyền thông trong màu áo đội chủ sân Old Trafford. Bất chấp những lời thóa mạ và dọa giết của chính các CĐV quê nhà, Obi Mikel vẫn khẳng định anh bị ép đến Man United và chỉ một lòng muốn đến Chelsea.

    Điểm cộng cho sự dũng cảm vì tình yêu đích thực.

    Giành rất nhiều danh hiệu cùng Chelsea

    Mặc dù không phải là lựa chọn số 1 ở vị trí của mình, Obi Mikel vẫn có được những danh hiệu đáng mơ ước với bất kỳ cầu thủ nào: 2 cúp Premier League, 4 cúp FA , 2 cúp Capital One, 1 Community Shield cùng 1 danh hiệu Europa League và 1 Champion League. Bên cạnh đó là 2 lần liên tiếp được bầu chọn là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất ở Chelsea các năm 2007, 2008. Ắt hẳn không ít người cũng phải ghen tị với bộ sưu tập danh hiệu này.

    Khả năng chuyền bóng đáng nể

    À, đáng nể ở đây không phải là ở độ nguy hiểm của chúng mà là ở sự chính xác. Có thể Obi Mikel không phải dạng cầu thủ chuyên tung ra những đường chuyền dọn cỗ sắc lẹm, hay những pha phất bóng chuẩn từng Milimét nhưng độ chính xác của những chúng là trên cả tuyệt với. Trong 3 năm đầu tại Chelsea, tỉ lệ chuyền bóng chính xác của Mikel luôn cao nhất Premier League, dao động ở khoảng 89,93%. Con số này còn vượt qua cả 2 huyền thoại của Liverpool, Man United là Steven Gerrard và Paul Scholes Ở trận gặp Crystal Palace mới đây, Mikel là người luôn tích cực giành lại quyền kiểm soát bóng và hoàn tất 78 lần thành công trong số 82 lần chuyền bóng.

    Dẫu bị hắt hủi trên băng ghế dự bị, không bao giờ cái tên John Obi Mikel được nhắc đến trong nhóm nổi loạn. Ảnh: Internet.
    Dẫu bị hắt hủi trên băng ghế dự bị, không bao giờ cái tên John Obi Mikel được nhắc đến trong nhóm nổi loạn. Ảnh: Internet.

    Không bao giờ than vãn hay phàn nàn

    Có rất nhiều sự xung đột và xào xáo trong phòng thay đồ của Chelsea, dẫn đến sự ra đi của biết bao HLV Andre Villas-Boas và gần đây nhất là Mourinho được báo chí cho rằng phải ra đi bởi vì bị các cầu thủ chơi xấu sau lưng. Đó có thể là Terry, Costa thậm chí Fabregas nhưng tuyệt nhiên, không bao giờ cái tên John Obi Mikel được nhắc đến trong nhóm nổi loạn. Dù có phải chịu hắt hủi trên ghế dự bị, anh vẫn yêu Chelsea một cách lặng thầm và không muốn gây thêm nhiều rắc rối.

    Kỹ thuật cá nhân “không phải dạng vừa đâu”

    Với vị trí sở trường là 1 tiền vệ phòng ngự, ắt hẳn ai cũng nghĩ Mikel thuộc dạng cầu thủ không biết điểu khiển bóng, hoặc nếu có cũng chỉ là những pha xử lý thô kệch và cứng nhắc. Nhưng thật sự không phải thế, Mikel vẫn “ém” riêng cho mình những kỹ thuật cá nhân riêng. Chẳng hạn như pha giật gót kiến tạo trong trận gặp Everton năm ngoái, khiến ai cũng phải bất ngờ hay lần giật gót “xỏ kim” Pogba khi lên tuyển quốc gia. Khi đá cho Nigeria, Mikel thường xuyên đá với vai trò của một số 10 và có không ít lần đem đến những pha xử lý đậm chất nghệ sĩ như trên.

    Một cầu thủ trung thành

    Năm ngoái, Mikel chỉ có 18 lần ra sân cho Chelsea và chỉ được dùng như một quân bài dự bị trong những năm gần đây. Mặc dù vậy, Mikel vẫn từ chối chuyển sang đội bóng khác để có cơ hội ra sân thường xuyên hơn. Bỏ mặc cám dỗ từ Galatasaray và Besiktas, Mikel chỉ cắm đầu tập luyện và thi đấu hết mình vì màu áo của “The Blues” để giành lấy vị trí chính thức dưới triều đại HLV Guus Hiddink, mà không một lời kêu ca lấy một lời. Bây giờ, nỗ lực đã được đền đáp khi anh liên tục được tin dùng bởi tân HLV Chelsea.
    Một quý ông đích thực.

    (Bạn đọc: Long Nguyễn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

     

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...