MỚI NHẤT :
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • 4 cái tên vô cùng tài năng nhưng lại bị các ông lớn "bỏ quên"

    23:38 Thứ ba 13/08/2019 | 4

    BongDa.com.vn Vì một lí do nào đó, họ vẫn phải chơi bóng tại những giải đấu kém tên tuổi.

    Everton Soares

    Dù nhiều nguồn tin cho biết tiền đạo 22 tuổi này được liên hệ bởi hàng loạt ông lớn như Manchester United hay Arsenal, nhưng thực tế anh vẫn đang thi đấu cho Gremio, nơi Everton vừa trải qua mùa bóng ấn tượng nhất trong sự nghiệp của mình.

    Cầu thủ người Brazil được xem là thế hệ dẫn dắt tiếp theo của Selecao sau những Neymar hay Philippe Coutinho. Anh mang trong mình những tố chất quen thuộc đến từ xứ Samba như kĩ năng cá nhân điêu luyện hay những động tác loại bỏ dễ dàng hậu vệ đối phương. Mặt khác, Everton cũng thi đấu rất hiệu quả, anh đóng góp vào 19 bàn thắng sau 40 lần ra sân cho Gremio mùa trước.

    Hirving Lozano

     - Bóng Đá

     Lozano đang thi đấu rất ấn tượng tại Hà Lan.

    Sau khi có được một kỳ World Cup 2018 vô cùng đáng nhớ, cầu thủ người Mexico đã ngay lập tức bùng nổ khi được trọng dụng tại PSV. Và sau 54 trận dưới màu áo đội bóng này, anh đã có được 32 lần lập công dù chỉ chơi như một tiền vệ cánh.

    Tuy vậy, khá ít đội bóng lớn muốn chiêu mộ anh trong mùa hè này, có lẽ vì không có quá nhiều tài năng Mexico thành công tại các giải đấu lớn. Hiện tại, chỉ có Napoli và Monaco được cho là đang theo đuổi tiền vệ được định giá 40 triệu bảng.

    Alejandro Grimaldo

    Trước khi ký hợp đồng với Benjamin Mendy, thì cái tên này từng là mục tiêu hàng đầu của HLV Pep Guardiola cho vị trí hậu vệ trái. Cầu thủ 23 tuổi được đánh giá là một trong những tài năng sáng giá nhất tại Benfica, và anh cũng đã có những màn trình diễn đáng nhớ tại Champions League.

    Ở tuổi 23, nhiều người đánh giá Grimaldo rất có thể trở thành một trong những hậu vệ cánh xuất sắc nhất thế giới nếu được thi đấu cho đội bóng lớn, bởi anh sở hữu khả năng công thủ vô cùng toàn diện. Dù vậy, gần như không có một câu lạc bộ nào muốn chiêu mộ Grimaldo trong mùa hè vừa qua.

    Bruno Fernandes

     - Bóng Đá

     Fernandes vẫn chưa thể thi đấu tại một đội bóng lớn.

    Tiền vệ người Bồ Đào Nha lại là một trường hợp khác, bởi anh đã quá quen thuộc trong mắt người hâm mộ, khi là mục tiêu được theo đuổi bởi Man United từ khi thị trường chuyển nhượng mở cửa và sau đó là cả Tottenham. Nhưng đội bóng chủ quản của anh là Sporting CP lại không để Fernandes ra đi khi họ chưa nhận được mức phí yêu cầu.

    Tưởng chừng sau khi có động thái chia tay và khóc ngay trên sân đấu thì anh sẽ chuyển sang Premier League, nhưng thực tế đã không có bản hợp đồng nào được ký kết. Tiền vệ xuất sắc nhất nhì thế giới mùa vừa qua vẫn phải chơi bóng tại Bồ Đào Nha.

    Huỳnh Phong | 23:30 13/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...