MỚI NHẤT :
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma nuôi hy vọng dự Champions League
  • 3h45 ngày 24/08, Real Madrid vs Fiorentina: Nhà bỗng dưng có tiệc

    08:48 Thứ tư 23/08/2017

    BongDa.com.vn Đây là trận đấu trong khuôn khổ Bernabeu Cup, được tổ chức để kỷ niệm 60 năm trận chung kết châu Âu năm 1957. Đối với các cầu thủ Los Blanco, đây được coi như một bữa tiệc để giải trí và lấy thêm tinh thần cho mùa giải cam go phía trước.

    Fiorentina được mời tham dự trận đấu này vì họ chính là đối thủ của Real trong trận chung kết diễn ra ngày 30/05/1957, cũng tại sân Santiago Bernabeu. Khi đó, đội bóng Hoàng gia đã giành chiến thắng 2-0, với các lần lập công của Alfredo Di Stefano và Francisco Gento.

    Đây cũng là lần hiếm hoi Fiorentina có thể bổ sung một chiếc cúp vào phòng truyền thống, dù chỉ là danh hiệu tượng trưng. Lần gần nhất họ biết mùi vô địch là năm 2014, với chiến thắng trước Malaga ở Cúp Costa del Sol.

     - Bóng Đá

     Những cầu thủ Fiorentina đối đầu với Real gần nhất, không ai còn có mặt trong đội hình hiện tại.

    Phía Real đang tỏ ra rất thoải mái khi vừa đè bẹp Deportivo tại La Liga, và đả bại kình định Barcelona 2 lần liên tiếp ở Siêu cúp Tây Ban Nha. Tuy nhiên, trận đấu với Valencia sẽ diễn ra vào cuối tuần, nên HLV Zinedine Zidane gần như chắc chắn sử dụng đội hình dự bị cho đêm nay.

    Vấn đề là đội hình B của Real vẫn có giá trị gấp 3 lần đội hình mà Fiorentina đang sở hữu. Đặc biệt, Cristiano Ronaldo đang rất rảnh rỗi sau khi nhận án phạt treo giò 4 trận. Do đó, anh sẽ là tâm điểm của trận đấu này.

    Về chiến thuật chắc cũng không có gì quá bất ngờ. Zizou sẽ lại dùng đội hình 4-3-3 với Borja Mayoral và Marco Asensio lúc nào cũng sẵn sàng ra sân. 2 gương mặt mới là Marcos Llorente và Dani Ceballos cũng sẽ được sử dụng nơi tuyến giữa. Sẽ không có quá nhiều toan tính, mà thay vào đó là thế trận tấn công cống hiến.

     - Bóng Đá

     Đội hình Real quá 'khủng' so với đối thủ.

    Fiorentina vừa trải qua trận thua 0-3 trước Inter Milan ở vòng một Serie A. Do đó họ cần tìm một ít sự động viên ở trận đấu này. Nên sẽ không phải là kết thúc đẹp nếu họ rời Berbabeu với cơn mưa bàn thắng vào lưới nhà.

    HLV Stefano Pioli sẽ không có sự phục vụ của Riccardo Saponara và Matias Fernandez do chấn thương. Phát biểu trước trận, ông cho biết: "Chà, đương nhiên Real Madrid sẽ đánh bại chúng tôi với tỉ số 26-0 (cười). Nhưng chúng tôi sẽ đưa những cầu thủ trẻ ra sân. Nếu sử dụng đội hình chính, có lẽ tỉ số sẽ là 14-0."

    Đội hình ưa thích của Pioli vẫn là 4-2-3-1. Có thể sẽ là một đội đá hiệp một và một đội đá hiệp hai. Những cầu thủ đá chính cần tập dợt để hiểu nhau hơn, và nhưng cái tên trẻ cũng cần phần quà khích lệ cho mình.

    Đội hình dự kiến:

    Real: Casilla; Hernandez, Vallejo, Varane, Hakimi; Kovacic, Ceballos, Llorente; Asensio, Mayoral, Ronaldo.

    Fiorentina: Sportiello; Hugo, Astori, Biraghi, Gaspar; Badeji, Veretout, Chiesa, Eysseric, Zekhnini; Babacar.

    Dự đoán: 4-2

    Châu Tinh - Thể thao Việt Nam | 08:50 23/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...