MỚI NHẤT :
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • 10 cỗ máy chuyển nhượng ăn đậm nhất 10 năm qua (P2): 'Cáo già' lọc lõi và siêu con buôn

    20:22 Thứ hai 23/11/2020 | 3

    BongDa.com.vn Transfermarkt đã cung cấp danh sách 10 CLB thu tiền bán cầu thủ nhiều nhất thập kỷ qua.

     

     Siêu phẩm: Ricardo Quaresma vs Benfica

    5. AS Monaco (868 triệu bảng)

    Xếp ngay trên Barcelona trong danh sách những "cỗ máy chuyển nhượng" có số tiền bán cầu thủ lớn nhất từ khi chiến dịch 2009/10 khởi tranh, Monaco còn là CLB không phải Bồ Đào Nha duy nhất sở hữu cán cân thu chi dương.

    Chỉ riêng bộ tứ Kylian Mbappe, Thomas Lemar, James Rodriguez và Anthony Martial đã mang về cho đội bóng xứ công quốc tổng số tiền 316 triệu bảng.

    4. Chelsea (886 triệu bảng)

    Án cấm chuyển nhượng từ FIFA đã vô tình làm thay đổi kế hoạch mua bán của The Blues. Năm ngoái, HLV Frank Lampard buộc phải xoay xở với những quân bài có sẵn và trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. 

    10 'cỗ máy chuyển nhượng' ăn đậm nhất 10 năm qua  - Bóng Đá

     Chelsea bán Hazard năm ngoái.

    Đế chế xanh phá két tổng cộng 1,45 tỷ bảng xuyên suốt thập kỷ qua đã chứng kiến lợi nhuận kỷ lục (133 triệu bảng) trong triều đại Roman Abramovich ở phiên chợ hè 2019. 

    Eden Hazard trở thành phi vụ bán có giá trị cao nhất mọi thời đại của ông lớn tây London, vượt xa cột mốc Oscar và Diego Costa từng thiết lập trước đó.

    3. Juventus (900 triệu bảng)

    Không CLB nào trong danh sách được đề cập bán cầu thủ nhiều bằng Bianconeri. "Cáo già" trên TTCN đã chia tay 582 cái tên 10 năm qua, bao gồm số lượng lớn gương mặt thuộc hệ thống học viện có quy mô khổng lồ.

    Một trong những "bom tấn" đình đám nhất được kích hoạt từ thành Turin là Paul Pogba. Mùa hè 4 năm trước, tiền vệ người Pháp chia tay Allianz trong thương vụ kỷ lục thế giới thời điểm ấy. Với sự lọc lõi của mình, Juve được cho là đang lên kế hoạch đón Pogba trở về miễn phí, khi giao kèo giữa anh và Manchester United đáo hạn.

    2. Atletico Madrid (953 triệu bảng)

    Không giàu có bằng kình địch cùng thành phố, Rojiblancos vẫn cạnh tranh sòng phẳng với cả Real lẫn Barcelona nhờ sự khôn ngoan và các quyết định hợp lý trong nhiều phiên chợ. 

    10 'cỗ máy chuyển nhượng' ăn đậm nhất 10 năm qua  - Bóng Đá

     Nhiều lần bán trụ cột, sức mạnh của Atletico vẫn được duy trì.

    Lực lượng của Atletico thường xuyên được làm mới với phương châm không trụ cột nào là không thể thay thế, bất kể đó là Antoine Griezmann (107 triệu bảng), Diego Costa (32 triệu bảng) hay Radamel Falcao (51 triệu bảng).

    Gần nhất, bất chấp bị Arsenal cuỗm mất trụ cột Thomas Partey, đoàn quân do HLV Diego Simeone vẫn vững vàng và đang qua mặt cả đương kim vô địch lẫn á quân trên BXH La Liga.

    1. Benfica (1 tỷ bảng)

    Hè qua, Man City đã phải chi đậm 64 triệu bảng, mới có thể nhận được cái gật đầu từ Benfica trong phi vụ Ruben Dias. Trung vệ Bồ Đào Nha ra đi nâng tổng lợi nhuận trong mua bán ngôi sao của "siêu con buôn" chạm ngưỡng 539 triệu bảng - 1 con số quá ấn tượng.

    Phụng Sồ | 19:52 23/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...