MỚI NHẤT :
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Ziyech nổ súng, Chelsea đánh gục Malmo trên sân khách

    02:36 Thứ tư 03/11/2021

    BongDa.com.vn Với bàn thắng duy nhất của Hakim Ziyech, Chelsea đã giành chiến thắng trước chủ nhà Malmo tại lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League.

    Bước vào trận đấu trên sân của Malmo, Chelsea nhập cuộc tự tin và áp đặt được lối chơi ngay sau tiếng còi khai cuộc. HLV Thomas Tuchel sử dụng bộ ba Callum Hudson-Odoi - Kai Havertz - Hakim Ziyech trên hàng công. Những vệ tinh phía sau họ gồm có Jorginho, Ruben Loftus-Cheek, Marcos Alonso và Cesar Azpilicueta.

     - Bóng Đá

    Chelsea thi đấu chủ động trong thời gian hiệp 1 trận đấu.

    Cầm bóng nhiều nhưng The Blues lại gặp khó khăn trong việc tìm kiếm con đường đến khung thành đối phương khi đội chủ nhà chủ động chơi thấp, lùi sâu đội hình phòng ngự. Chính vì thế phải đến phút 29 cơ hội ngon ăn mới được tạo ra. Havertz có tình huống thoát xuống phía cánh trái và tung cú sút nhưng không thắng được thủ thành Johan Dahlin.

    Malmo tiếp tục kiên trì với lối đá của mình và suýt nữa đã tạo nên bất ngờ ở phút thứ 45+1. Sau quả treo bóng của Sergio Pena, Antonio Colak tung cú sút chéo góc, tiếc là bóng đã đi ra ngoài. Hiệp 1 khép lại và không có bàn thắng nào được ghi.

    Sang hiệp 2, thế trận vẫn không có gì thay đổi. HLV Tuchel cho Hudson-Odoi và Ziyech đảo cánh. Phút 54, Loftus-Cheek có tình huống đột phá và dứt điểm nhưng pha ra chân chưa đủ độ khó để chuyển hoá thành bàn thắng.

    Và sau nhiều nỗ lực, cuối cùng Chelsea cũng đã có điều mình cần. Phút 56, từ đường mở bóng thuận lợi của Havertz, Hudson-Odoi băng xuống tốc độ trước khi căng ngang thuận lợi để Ziyech đệm bóng dễ dàng tung lưới Malmo, mở tỷ số trận đấu.

    sau trận Chelsea - Bóng Đá

    Ziyech ghi bàn mở tỷ số.

    Hưng phấn sau bàn thắng dẫn trước, The Blues duy trì sức ép về phía khung thành đối thủ. Phút 69, từ quả đá phạt góc, Antonio Rudiger bật cao đánh đầu nhưng một hậu vệ Malmo đã phá bóng ngay trên vạch vôi.

    Phút 78, Loftus-Cheek mớm bóng thuận lợi cho Havertz nhưng cú sút cuối cùng của cầu thủ người Đức vẫn không thắng được thủ thành Dahlin.

    Thời gian còn lại đã không có bàn thắng nào được ghi thêm. Chung cuộc Chelsea giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Malmo. Kết quả này giúp The Blues có 9 điểm sau 4 trận đấu và vẫn tạm xếp thứ 2 tại bảng B (kém Juventus chỉ số phụ). Trong khi đó Malmo vẫn giậm chân ở vị trí cuối bảng khi vẫn chưa có điểm số nào.

    Tỷ số: Malmo 0-1 Chelsea

    Ghi bàn: Ziyech (56')

    Đội hình ra sân:

    Malmo: Dahlin, Ahmedhodzic, Nielsen, Brorsson, Berget, Pena, Innocent, Nanasi, Rieks, Rakip, Colak.

    Chelsea: Mendy, Christensen, Thiago Silva, Rudiger, Azpilicueta, Jorginho, Loftus-Cheek, Alonso, Ziyech, Hudson-Odoi, Havertz

    Đăng Huy | 02:06 03/11/2021
    Chia sẻ

    Loading...