Donny Van De Beek chuyển đến Man Utd vào hè 2020 với giá 40 triệu bảng. Mặc dù đã ghi bàn trong trận ra mắt trước Crystal Palace, hành trình sau đó của anh tại Old Trafford gặp rất nhiều trắc trở. Tuyển thủ Hà Lan dính nhiều chấn thương và không còn nằm trong kế hoạch của HLV Erik Ten Hag.
Thực tế, ngay từ khi thương vụ diễn ra, tiền vệ Hakim Ziyech đã sớm cảnh báo người "đồng đội cũ". Ziyech cho biết: "Chúng tôi đã nói chuyện ngay từ đầu khi cậu ấy chuyển đến Manchester. Và tuần trước chúng tôi không nói nhiều, chúng tôi không nói về tình hình của cậu ấy."
"Tôi nghĩ cậu ấy cũng sẽ cần thời gian. Cậu ấy đến từ một đất nước khác, một phong cách chơi khác. Tôi biết chắc chắn rằng cậu ấy cũng sẽ mất một thời gian để làm quen với mọi thứ và sau đó tôi biết chắc chắn cậu ấy sẽ mang lại chất lượng cho đội bóng đó. Đối với cậu ấy điều quan trọng nhất lúc này là giữ bình tĩnh," Ziyech phân tích.
Với sự xuất hiện của Mason Mount với giá hơn 50 triệu bảng, tương lai của Van De Beek tại Man Utd ngày càng mờ mịt. Hợp đồng của anh còn thời hạn đến năm 2025 và có lẽ Man Utd sẽ không muốn mất trắng cầu thủ này.