MỚI NHẤT :
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Zidane ra tay, Juventus đừng hòng cướp mục tiêu 72 triệu bảng

    11:24 Thứ bảy 23/03/2019 | 1

    BongDa.com.vn Những nỗ lực của vị chiến lược gia người Pháp nhằm chuẩn bị cho một cuộc cải tổ mạnh mẽ tại thành Madrid mùa hè 2019.

    Zidane quay trở lại "nhà trắng" sau khi chủ tịch Florentino Perez không còn kiên nhẫn với sự bết bát của Real Madrid mùa giải năm nay. Theo đó, ngoài việc được cấp "bao tải tiền" để thoải mái mua sắm ở "phiên chợ hè" 2019, vị chiến lược gia người Pháp còn có nhiệm vụ phải vực dậy tinh thần của những trụ cột đã rệu rã ở Santiago Bernebeu.

    Cái tên mà Zidane lưu tâm nhiều nhất lúc này chính là Marco Asensio, sao trẻ từng cùng ông "chinh chiến" suốt 3 mùa giải thành công trên cương vị HLV trưởng Real Madrid. Kể từ khi vị chiến lược gia 46 tuổi từ chức mùa hè 2018, Asensio cũng đánh mất mình.

    Được biết, Juventus đã liên hệ với Real để chiêu mộ sao trẻ sinh năm 1996 này nhằm tái hợp cùng Ronaldo tại thành Turin. Mức phí chuyển nhượng hiện tại của Asensio được trang Transfermarkt định giá rơi vào khoảng 72 triệu bảng.

    Zidane trấn an Asensio - Bóng Đá

    Marco Asensio dần đánh mất mình kể từ sau sự ra đi của HLV Zidane.

    Mặc dù vậy, theo tờ Marca, Zidane đã nhanh chóng có động thái nhằm trấn an tinh thần của Marco Asensio trước những sóng gió vừa qua: 

    "Cậu sẽ trở thành trụ cột của CLB này. Tương lai của cậu là ở đây và tôi muốn cậu tiếp tục ở lại cống hiến cho Real Madrid."

    Với động thái này của thuyền trưởng Real Madrid, Marco Asensio gần như sẽ chọn ở lại sân Santiago Bernabeu để khẳng định bản thân. Được ban lãnh đạo Real lẫn HLV Zidane đánh giá là "tương lai của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha", chắc hẳn Asensio sẽ thêm phần tự tin và nỗ lực đứng dậy trong thời gian tới.

    Minh Trí | 10:55 23/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...