MỚI NHẤT :
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • Zaniolo: Anh không ăn mừng

    17:14 Thứ tư 01/02/2023

    BongDa.com.vn Vì những hành động bồng bột của tuổi trẻ, Nicolo Zaniolo đang phải trả một cái giá quá đắt.

    Tháng 6/2022, Zaniolo ghi bàn thắng duy nhất, giúp AS Roma đánh bại Feyenoord và giành danh hiệu Europa Conference League đầu tiên trong lịch sử. Khi ấy, anh không thể ngờ rằng có một ngày mình trở thành cái gai trong mắt các romanisti.

    Nhưng ngày ấy đã đến. Cuối tháng 12/2022, Zaniolo tuyên bố với ban lãnh đạo AS Roma rằng sẽ không gia hạn hợp đồng (giao kèo giữa 2 bên kết thúc vào tháng 1/2024). AC Milan tìm đến đội bóng thủ đô để hỏi mua chàng trai người Massa. Song ông chủ Gerry Cardinale chưa bỏ ra một xu nào kể từ khi mua lại Rossoneri và tất nhiên đội chủ sân San Siro không thể có 40 triệu euro để trả cho phía đối tác.

    Bây giờ, Zaniolo không thể ăn mừng - Bóng Đá

     Zaniolo ăn mừng trong trận gặp Feyenoord.

    Bournemouth ngay lập tức nhảy vào. Đại diện của Premier League đủ khả năng đáp ứng về mặt tài chính cho AS Roma và sẵn sàng trả cho Zaniolo mức lương hậu hĩnh. Thế nhưng, tiền đạo 23 tuổi nhanh chóng lắc đầu, bởi anh không muốn đến một đội bóng đang lo trụ hạng. Thậm chí, anh còn tự ý bỏ tập để ép ban lãnh đạo chấp nhận lời đề nghị từ AC Milan.

    Có thể thấy, Zaniolo là cầu thủ giàu tham vọng, thích chinh phục các danh hiệu. Tuy nhiên, anh đã bị đẩy vào thế khó khi AC Milan quyết định rút lui. Ban lãnh đạo AS Roma không hài lòng với thái độ của cựu cầu thủ Inter Milan và một án phạt nhanh chóng được đưa ra. Theo đó, Zaniolo bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá của CLB, bao gồm việc tập luyện cùng các đồng đội.

    “Zaniolo đã nói với tôi rằng cậu ấy muốn ra đi trong suốt một tháng qua. Nếu một cầu thủ luôn nói với mọi người rằng anh ta không muốn khoác áo AS Roma, tôi chỉ có thể nói rằng ‘Thật đáng tiếc’. Mọi chuyện chỉ trở nên lý tưởng khi tất cả đều cảm thấy hạnh phúc. Tôi từng nói rằng mình muốn thấy Zaniolo ở lại. Nhưng ở trận đấu cuối tuần này, cậu ấy sẽ vắng mặt. Chúng tôi cần sự tập trung vào trận đấu, sử dụng những cầu thủ đã sẵn sàng ra sân. Zaniolo không nằm trong số đó”, HLV Jose Mourinho chia sẻ về cậu học trò trước trận Derby del Sole với Napoli.

    Zaniolo không được lòng ban huấn luyện. Và tất nhiên, anh trở thành cái gai trong mắt các romanisti. Tờ La Gazzetta dello Sport cho biết ngay sau AS Roma thất bại ở trận Derby del Sole, khoảng 15 người xuất hiện trước lối vào nhà của tiền đạo 23 tuổi để yêu cầu anh chia tay Giallorossi càng sớm càng tốt. Trên đường trở về nhà, Zaniolo còn bị truy đuổi và dọa giết. Chỉ đến khi đội tuần tra khu vực xuất hiện, anh mới được an toàn. Mọi chuyện chắc chắn chưa dừng lại, bởi thông điệp được các romanisti quá khích đưa ra rất rõ ràng: Zaniolo sẽ còn gặp rắc rối nếu tiếp tục ở lại AS Roma cho đến tháng 6/2023.

    Bây giờ, Zaniolo không thể ăn mừng - Bóng Đá

     Tương lai u ám đang chờ đợi chàng trai người Massa.

    Quá sợ hãi, chàng trai người Massa liền rời thủ đô, chuyển đến La Spezia ngay trong đêm. Anh cũng yêu cầu người đại diện nhanh chóng đưa mình đến Bournemouth. Nhưng tất cả đã quá muộn. The Cherries đã bỏ ra hơn 30 triệu euro để chiêu mộ Hamed Traore từ Sassuolo và không có ý định mua sắm tân binh nữa.

    Bây giờ, thị trường chuyển nhượng tháng 1/2023 đã đóng cửa. Zaniolo đang đối mặt với tương lai u ám. Anh vẫn thuộc biên chế AS Roma ít nhất là đến tháng 6/2023, nhưng nhiều khả năng sẽ không được ra sân thi đấu. Tệ hơn, anh không thể trở về thủ đô khi lời đe dọa hành hung vẫn còn. Để cứu vãn sự nghiệp, Zaniolo chỉ còn cách xin lỗi ban lãnh đạo, ban huấn luyện, các đồng đội và người hâm mộ Giallorossi. Song cũng không ai đảm bảo rằng anh sẽ được tha thứ cho sự xốc nổi của mình.

    (Bạn đọc: Thường Châu)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 16:44 01/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...