MỚI NHẤT :
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Yusuf Demir - 'kèo trái ma thuật' Man Utd nhắm đến tài năng ra sao?

    15:59 Chủ nhật 14/03/2021

    BongDa.com.vn Nửa đỏ thành Manchester đang không ngừng nỗ lực để cải thiện chất lượng hành lang cánh.

    Mùa giải 2020/21 còn chưa khép lại, tuy nhiên những nỗi lo vẫn hiện hữu tại Manchester United khi vai trò chạy cánh phải đang khiến HLV Ole Gunnar Solskjaer đau đầu. Đây không phải là vai trò sở trường của Mason Greenwood cũng như Marcus Rashford, trong khi Daniel James bắt đầu chững lại và không tạo ra quá nhiều đột biến trong lối chơi.

    Chính vì thế, nửa đỏ thành Manchester cần phải hành động để mang về một cái tên khác. Dù vậy, thương vụ Jadon Sancho đang có dấu hiệu đi vào bế tắc khi Borussia Dortmund đưa ra mức phí quá cao giữa bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng nổ. Ngoài ra, trường hợp của Pedro Goncalves từ Sporting Lisbon cũng chỉ dừng lại ở mức tin đồn.

    Yusuf Demir - 'kèo trái ma thuật' Man Utd nhắm đến tài năng ra sao? - Bóng Đá

     Yusuf Demir là cầu thủ mới nhất lọt vào tầm ngắm của M.U.

    Nhưng trong cơn bí bách, đội ngũ tuyển trạch của Quỷ đỏ bất ngờ tìm ra một cái tên khá tiềm năng đó chính là Yusuf Demir. Có lẽ, chỉ những trinh sát dày dặn kinh nghiệm trên khắp châu Âu mới biết được cầu thủ người Áo thực sự xuất sắc ra sao. Tuy nhiên, dựa vào những gì đang thể hiện, chàng trai sinh năm 2003 cho thấy mình là một nhân tố đáng để đội chủ sân Old Trafford đặt niềm tin.

    Trên lý thuyết, vai trò sở trường của tiền vệ thuộc biên chế Rapid Vienna là hộ công. Trong màu áo đội bóng thủ đô, cầu thủ 17 tuổi thường được cho phép di chuyển một cách tự do, qua đó kết nối với các vệ tinh xung quanh mình. Dù vậy, ngoài vai trò số 10, mục tiêu của nửa đỏ thành Manchester còn có thể đá tốt ở cả cánh trái lẫn cánh phải.

    Đó chính là điều mà HLV Ole Gunnar Solskjaer đang cần - một ngôi sao có thể tạo ra đột biến và có khả năng xuyên phá. Xét về lối chơi, Yusuf Demir khiến người xem cảm giác như thể anh là sự pha trộn giữa Bruno Fernandes và Bernardo Silva. Ở đó, sự tinh quái, thông minh và quyết đoán chính là điểm mạnh của tiền vệ người Áo này.

    Yusuf Demir - 'kèo trái ma thuật' Man Utd nhắm đến tài năng ra sao? - Bóng Đá

     Chàng trai sinh năm 2003 có phong cách chơi bóng thông minh và lắt léo. 

    Mỗi khi có bóng, cầu thủ 17 tuổi luôn cố gắng tăng tốc về phía trước nhanh nhất có thể để giúp đội nhà tạo ra đường phản công sắc bén. Đây lại là một cơ sở để tin rằng sao trẻ của Rapid Vienna khá phù hợp với Manchester United. Và đáng chú ý hơn, dù hay xử lý ở tốc độ cao, thế nhưng viên ngọc thô sinh năm 2003 vẫn hay tung ra các pha chuyền bóng sắc lẹm bằng chân trái "ma thuật" của mình.

    Mùa giải 2020/21 này, Yusuf Demir đã ra sân 23 trận tính trên mọi đấu trường, ghi 6 bàn thắng và có 2 pha kiến tạo. Có nền tảng kỹ thuật ấn tượng là thế, tuy nhiên anh rất hiếm khi lạm dụng trên sân và chủ động đưa ra những quyết định nhanh chóng để tạo cơ hội cho đồng đội. Chưa kể, khao khát chiến đấu của chàng trai 17 tuổi cũng có nét tương đồng với Bruno Fernandes.

    Chuyên trang Transfermarkt định giá cầu thủ sinh ra tại Wien vỏn vẹn 5 triệu euro. Một cơ hội khác cho Manchester United đó là hợp đồng giữa Yusuf Demir và Rapid Vienna chỉ còn thời hạn đến tháng 6/2022. Và nếu quyết tâm, Quỷ đỏ có lẽ nên sớm đưa ra đề nghị trước khi một ộng lớn khác là Barcelona nhập cuộc để chèo kéo sao trẻ đầy tiềm năng này. 

    Solskjaear nói về Amad Diallo: 

     
    Giang Nam | 15:29 14/03/2021
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc