Trong cuộc tái đấu West Ham tại EFL Cup, đoàn quân HLV Ole Gunnar Solskjaer đã sớm chịu bất lợi khi Manuel Lanzini ghi bàn cho đội khách ngay phút thứ 9. Để tiếp tục nuôi hy vọng lọt vào vòng trong, Solskjaer quyết định tung Bruno Fernandes vào sân ở phút 72 thay cho Jesse Lingard. Cầu thủ người Bồ Đào Nha thể hiện sự tích cực, tạo ra một số tình huống xử lý đáng chú ý nhưng trước hàng phòng ngự kín kẽ của West Ham, anh cũng đành bất lực.
Khi thời gian trận đấu chỉ còn tính bằng giây, Bruno đã cố gắng mang về bàn gỡ cho đội nhà bằng cách tận dụng thời cơ từ pha giao bóng.
Cụ thể, vào phút 90+4, sau một tình huống gián đoạn, trọng tài quyết định tâng bóng để tiếp tục trận đấu. Và ngay lúc vị vua áo đen vừa thả bóng xuống, Bruno lập tức giành quyền kiểm soát và tăng tốc đến khung thành đối phương, trước khi tung ra cú dứt điểm làm tung lưới Nick Pope.
Tuy nhiên, bàn thắng này đã không được công nhận. Khi tiếng còi cất lên, Bruno tỏ ra khá mệt mỏi. Anh chạy đến lấy lại quả bóng để trả về vị trí ban đầu.
Dù đã mang lại những tín hiệu tích cực cho Man Utd trong những mùa giải vừa qua, nhưng đến nay tiền vệ sinh năm 1994 vẫn chưa một lần giành danh hiệu. Chính vì vậy, không quá khó hiểu khi anh nỗ lực giúp đội nhà cứu vãn tình hình.
Bruno ca ngợi Ronaldo