Xuất sắc đánh bại Tây Ban Nha trên chấm 11m, Nga hiên ngang tiến vào tứ kết
00:47 Thứ hai 02/07/2018
BongDa.com.vn Một cơn địa chấn thực sự đã xảy ra trên SVĐ Luzhniki khi những chú Gấu Nga tiễn Tây Ban Nha về nước ngay ở vòng 16 đội.

Khởi đầu hiệp 1 tưng bừng, chủ động dâng cao và tạo ra một sức tấn công khủng khiếp. Tây Ban Nha tưởng như đã nắm được một chiến thắng trong tay sau bàn mở tỉ số thì phần còn lại của trận đấu thực sự khiến nhiều người xem bất ngờ.

Thay đổi duy nhất trong đội hình Tây Ban Nha đến từ vị trí của Iniesta khi lần đầu tiên Asensio được trao cơ hội đá chính. Cùng với Isco ở cánh đối diện, Tây Ban Nha tạo ra một thế trận vượt trội so với chủ nhà Nga trong 10 phút đầu tiên.

Sức ép đó sớm được cụ thể hóa từ một tình huống đá phạt bóng chết đến từ cái chấn trái của Asensio khi bóng tìm đến đúng vị trí của Ramos. Với một cầu thủ lão luyện như Ramos, anh thừa biết cách để khiến trung vệ Ignashevich đá phản lưới nhà. Thế trận sau đó hoàn toàn thuộc về đội bóng áo đỏ khi họ chủ động chuyền bóng qua lại hòng duy trì lợi thế đến khi hiệp 1 kết thúc.

 - Bóng Đá

 Tây Ban Nha sớm vượt lên dẫn trước. 

Nhưng đời không phải là mơ. Từ một tình huống phạt góc cầu âu của Nga, Gerard Pique vụng về để bóng chạm tay đồng thời biếu không cho đội chủ nhà một pha 11m. Dzyuba đã không bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa 1-1.

Sang hiệp 2, khi đã có được điều mình cần, Nga chơi với đội hình với hầu hết các cầu thủ bên phía sân nhà hòng kéo trận đấu vào luật penalty cân nào. Bên phía Tây Ban Nha, họ vẫn trung thành với lối chơi nhiều chạm. Mọi thứ luôn vô cùng dễ dàng ngoài khu vực 16m50, nhưng càng đến gần khung thành của Akinfeev, mọi thứ càng chật chội. Ngoài đường pitch, Hierro tung ra gần như mọi sự thay đổi để giúp TBN chơi nhanh hơn. Nhưng từng phút trôi qua là từng phút họ bế tắc trên đường đến với khung thành của Akinfeev.

 - Bóng Đá

 Nga phòng ngự kiên cường. 

Lúc này, trận đấu đương nhiên cần đến hiệp phụ. Trong hiệp phụ thứ nhất, Tây Ban Nha tràn lên với một vài cơ hội nguy hiểm. Mà rõ ràng nhất là tình huống Rodrigo thử tài hàng thủ Nga và hàng loạt tình huống bóng chết nguy hiểm. Càng chơi, hàng thủ không được đánh giá cao của Nga lại càng khiến người xem bất ngờ với cách tổ chức phòng ngự quá cứng cỏi.

120 phút kết thúc không bàn thắng khiến trận đấu phải bước vào loạt 11m. Ở đây, trước sự cổ vũ của khán giả nước chủ nhà, tuyển Nga đã thực hiện thành công 4 cú sút quyết đoán, trong khi đó, việc Akinfeev cản phá thành công 2 cú sút của Koke và Iago Aspas sớm tiễn Tây Ban Nha về nước.

Tỉ số chung cuộc: Tây Ban Nha 1-1 Nga (Nga thắng 4-3 trong loạt 11m)

Ghi bàn: Ignashevich 12' (phản lưới), Dzyuba 41' (penalty)

Đội hình ra sân

 - Bóng Đá

 

Ngọc Thiện | 00:45 02/07/2018
Từ khóa