Thêm một lần nữa, Bruno Fernandes cho thấy giá trị của mình khi trở thành nhân vật góp công lớn nhất trong trận hòa 2-2 giữa Manchester United và Leicester City. Ở bàn thắng đầu tiên của Quỷ đỏ, anh là người có cú chạm bóng vô tình kiến tạo cho Marcus Rashford ghi bàn. Và ở tình huống sau, tự thân chàng trai sinh năm 1994 đã lập công sau đường chuyền của Edinson Cavani.
Tính tổng thể từ khi gia nhập màu áo nửa đỏ thành Manchester hồi tháng Giêng mùa giải trước, tuyển thủ Bồ Đào Nha thi đấu 44 trận, ghi tới 26 bàn thắng và có 16 pha kiến tạo. Có lẽ đã rất lâu rồi từ thời điểm Cristiano Ronaldo chơi thăng hoa với chiếc áo số 7 trên lưng, đội chủ sân Old Trafford mới lại chứng kiến một nhân tố có tầm ảnh hưởng lớn lao đến thế.
Dù vậy, đóng góp nhiều cũng đi đôi với việc phải cày ải nhiều. Hầu như tiền vệ 26 tuổi không bị chấn thương và rất thường xuyên đá chính trong màu áo Manchester United. Kể cả là Europa League, Premier League, Champions League, FA Cup hay thậm chí là Carabao Cup, HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng để cho cậu học trò tài năng xuất phát ngay từ đầu.
Thế nhưng, có lẽ đã đến lúc các cầu thủ Quỷ đỏ bớt phụ thuộc vào người đồng đội của mình khi Bruno Fernandes đã quá... khổ sở trên sân. Mỗi khi thi đấu, anh luôn cho thấy sự nhiệt huyết và khao khát giành chiến thắng của mình. Nhưng cũng chính điều này khiến những vệ tinh xung quanh phần nào ỷ lại vào số 18 của nửa đỏ thành Manchester.
Tình huống ở nửa cuối hiệp hai trận đấu gặp Leicester City là một ví dụ điển hình. Khi ấy, tuyển thủ Bồ Đào Nha đang nằm sân đau đớn sau pha va chạm với một cái tên bên phía The Foxes. Dù vậy, trọng tài không cho trận đấu tạm ngưng. Bóng được luân chuyển đến vị trí của Axel Tuanzebe và anh đang chịu sự áp sát của đối thủ ở gần đường biên.
Nhưng thay vì chuyền đến một vị trí khác hay chủ động đá ra khỏi sân để các nhân viên y tế vào chăm sóc, chàng trai sinh năm 1997 lại... chuyền cho chính Bruno Fernandes đã mất hoàn toàn sự chủ động và chưa trấn tĩnh lại sau pha va chạm. Cuối cùng, dù rất đau nhưng cựu sao Sporting Lisbon vẫn phải đứng dậy để tiếp tục giúp đội nhà triển khai pha tấn công.
Pha bóng vừa qua không chỉ đơn giản là một tình huống nhỏ ít được ai chú ý đến. Điều đó cho thấy M.U quá phụ thuộc vào Bruno Fernandes, ngay cả khi ở những thời điểm hoàn toàn bất lợi dành cho tiền vệ 26 tuổi này. Ngoài ra, không ít fan hâm mộ còn cảm thấy xót xa cho anh do vừa phải gồng gánh Quỷ đỏ, vừa bị các đồng đội làm khó.
Solskjaer chia sẻ sau trận gặp Leicester: