Cựu thủ môn người Hà Lan đang giữ vai trò Giám đốc điều hành tại Ajax Amsterdam, nơi ông tạo được tiếng vang khi đội bóng lọt vào tới tận bán kết Champions League mùa trước. Vì vậy, Van der Sar đang lọt vào tầm ngắm của Man Utd, đội bóng ông từng trấn giữ khung thành từ 2006 đến 2011.
Man Utd đã lên kế hoạch bổ nhiệm một Giám đốc bóng đá từ hơn một năm nay nhưng vẫn chưa chọn được phương án khả dĩ. Từ sau khi Sir Alex Ferguson giải nghệ vào năm 2013, họ đang chật vật để tìm lại vị thế của một ông lớn tại châu Âu, mà vấn đề chính là ở khâu tuyển dụng nhân sự.
Bây giờ, đích thân huyền thoại Van der Sar đã lên tiếng về tin đồn này và tuyên bố có lẽ sẽ khiến người hâm mộ Man Utd buồn vui lẫn lộn. Ông nói với Planet Futbol: "Ngoài gia đình tôi, vợ và các con tôi và tôi có hai tình yêu trong cuộc đời của mình.
Đó là Ajax, nơi cho tôi cơ hội phát triển, họ đã thăm dò tôi, họ cho tôi cơ hội tỏa sáng trong thế giới bóng đá. Và câu lạc bộ cuối cùng trong sự nghiệp của tôi, cũng đã cho tôi rất nhiều sự chú ý, sự công nhận và tất cả mọi thứ, được phát triển ở giai đoạn sau. Và tất nhiên tôi sẽ quan tâm, thích thú với một vị trí.
Nhưng tôi cần học hỏi thêm một chút ở đây [tại Ajax], phát triển bản thân hơn nữa và tất nhiên cuối cùng chúng ta hãy xem tương lai mang lại điều gì. United là một câu lạc bộ tuyệt vời, có một đội ngũ tuyệt vời trên toàn thế giới. Mọi người đều muốn chơi cho họ và cuối cùng, làm việc cho họ."
Như vậy, Van der Sar đã chính thức từ chối việc đảm nhận vị trí GĐBĐ tại Man Utd, nhưng ông sẽ cân nhắc khi đủ kinh nghiệm trong tương lai.
Pogba, Mata, Wan-Bissaka gây ấn tượng cùng Man United