Sáng nay, mọi sự chú ý đổ dồn về thành London, nơi diễn ra trận đại chiến vòng 20 Premier League giữa Tottenham Hotspur và Liverpool.
Hiệp 1 diễn ra giằng co và những tưởng sẽ khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi thì ở phút bù giờ thứ 4, Roberto Firmino đã mở tỷ số cho các vị khách. Ngay sau giờ nghỉ, đến lượt Trent Alexander-Arnold lập công, nhân đôi cách biệt cho Liverpool. Dù vậy chỉ 2 phút sau, Pierre-Emile Hojbjerg đã điền tên lên bảng điện tử, nhen nhóm hy vọng cho Spurs.
Đến phút 65, Sadio Mane tái lập thế dẫn trước 2 bàn cho The Kop. Trong những phút còn lại, những nỗ lực tấn công của đội chủ nhà không mang lại hiệu quả. Không thể ghi thêm bàn nào, đoàn quân do HLV Jose Mourinho dẫn dắt ngậm ngùi bại trận 1-3.
Phút 33, Kane bị đau sau pha vào bóng từ Thiago Alcantara. Tiền đạo chủ lực Tottenham cố gắng thi đấu hết hiệp 1 nhưng sau cùng vẫn phải nhường chỗ cho Erik Lamela khi hiệp 2 bắt đầu.
Phát biểu qua BT Sport dẫn lời, Mourinho xác nhận thông tin đáng lo ngại về cậu học trò: "Kane phải ngồi ngoài bao nhiêu tuần à? Tôi không rõ. Cậu ấy chấn thương ở cả 2 mắt cá chân. Chịu đựng 1 cơn đau thì có thể nhưng cả hai chân thì vô cùng nhức. Kane là cầu thủ có tinh thần hy sinh nhưng cậu ấy cũng không thể thi đấu tiếp."
Tottenham trở lại tập luyện: Kane