Ngoại trừ việc hoàn tất mọi thủ tục chiêu mộ Amad Diallo Traore, Manchester United đã không ký kết bất kỳ bản hợp đồng mới nào trong phiên chợ Đông vừa rồi. Song, ở chiều hướng ngược lại thì Quỷ đỏ đã tống khứ hàng loạt cái tên khỏi Old Trafford.
Từ những tài năng trẻ như Tahith Chong, James Garner cho đến một vài ngôi sao là Jesse Lingard, Marcos Rojo đều đã nói lời chia tay Man Utd. Trong số đó, có một trường hợp khá đặc biệt mang tên Odion Ighalo, bởi anh không bị Quỷ đỏ "tống khứ", mà đơn giản là hai bên chấm dứt hợp đồng cho mượn.
Trước đây, có nhiều nguồn tin cho rằng Ighalo sẽ tiếp tục bám trụ lại châu Âu thay vì trở lại Trung Quốc sau khi rời Man Utd. Trên thực tế, Ighalo vẫn sẽ rời Shanghai Shenhua, nhưng điểm đến của anh thì lại không phải là châu Âu.
Theo tiết lộ từ Tribal Football, chân sút người Nigeria đã vượt qua cuộc kiểm tra y tế và dự kiến sẽ sớm gia nhập Al-Shabab, CLB đang thi đấu tại Giải VĐQG Ả Rập Xê Út. Được biết, Ighalo cũng đã đồng ý ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm rưỡi với CLB này.
So với việc trở lại Trung Quốc để khoác áo Shanghai Shenhua, có thể nói chơi bóng tại Ả Rập Xê Út cũng chẳng mang đến điều gì khác biệt cho Ighalo. Bởi cả hai môi trường bóng đá này vốn đều được xem là nơi để các cầu thủ "dưỡng già".
Chuyến phiêu lưu từ Châu Phi đến Premier League của Ighalo