MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • XONG! David Alaba chia tay Bayern Munich, lộ diện bến đỗ mới

    21:24 Thứ ba 16/02/2021 | 5

    BongDa.com.vn Hậu vệ David Alaba chính thức xác nhận chia tay Bayern Munich vào cuối mùa giải này.

    David Alaba sẽ rời sân Allianz Arena sau khi hết hạn hợp đồng hiện tại vào ngày 30 tháng 6 - tức cuối mùa giải năm nay, kết thúc 13 năm gắn bó với CLB xứ Bavaria. Đích thân hậu vệ nước Áo đã đăng đàn xác nhận thông tin này.

    Cụ thể, Alaba khẳng định: "Đây không phải là một quyết định dễ dàng. Tôi đã ở đây 13 năm và đội bóng thực sự đã ở trong trái tim tôi. Tôi rất biết ơn Bayern Munich về nhiều điều. Tôi đã dành thời gian suy nghĩ, vì đây không phải là một quyết định dễ dàng thực hiện trong một sớm một chiều.

    Alaba confirms he will leave Bayern Munich amid Real Madrid and Premier League links - Bóng Đá

     Alaba xác nhận chia tay Bayern Munich.

    Tôi quyết định làm một điều gì đó mới mẻ - một thử thách mới. Tôi vẫn chưa có quyết định (về câu lạc bộ mới của tôi), điều đó vẫn còn phải xem xét. Không có gì bí mật khi đại diện của tôi đang liên hệ với một số câu lạc bộ. Nhưng rất nhiều điều đang được xem xét và tôi cũng muốn tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ của mình ở đây.

    Tiền không phải là một yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của tôi."

    Alaba cũng gần như hé lộ bến đỗ tiếp theo: "Tôi từng nói ước mơ là chơi bóng ở Premier League từ 2009 nhưng đã có nhiều thứ thay đổi. Bây giờ tôi sẽ chọn đội bóng mới dựa trên các tiêu chí khác. Tiếng Tây Ban Nha tôi không giỏi nhưng chắc đủ để đá bóng."

    Như vậy, nếu không có gì bất ngờ, Alaba sẽ chuyển tới khoác áo Real Madrid vào cuối mùa giải này.

    Tài năng của David Alaba:

     
    Tiểu Lam | 20:54 16/02/2021
    Chia sẻ

    Loading...