Mùa giải 2020/21 đã diễn ra với những khó khăn nhất định dành cho Daniel James, bởi lẽ anh đá chính không quá 7 trận tính đến thời điểm hiện tại. Cầu thủ 23 tuổi được cho là có lối chơi khá đơn điệu, đồng thời không còn nhận được sự tín nhiệm từ HLV Ole Gunnar Solskjaer.
Đó là lý do vì sao M.U từng nhắm đến Jadon Sancho, đồng thời chiêu mộ những nhân tố chạy cánh chất lượng hơn như Amad Diallo hay Facundo Pellistri. Tuy nhiên, cựu sao Swansea City lại vừa mang đến tín hiệu tích cực cho nửa đỏ thành Manchester.
Ở trận đấu giữa Xứ Wales và Phần Lan tại Nations League vừa qua, Daniel James đã ghi một bàn thắng đẳng cấp từ pha sút xa ở khoảng cách 23m. Và trong buổi trả lời phỏng vấn mới nhất, chàng trai sinh năm 1997 cũng chốt hạ tương lai của mình tại Manchester United.
"Tôi sẽ không nói về một cuộc thanh lý đâu. M.U là đội bóng mà tôi yêu và dù có được ra sân hay không thì tôi vẫn tự hào, giống như cách tôi chơi cho Xứ Wales vậy. Rõ ràng, cũng có thời điểm tôi được thi đấu rất nhiều, nhưng ở mùa này thì không.
Dù vậy tôi vẫn duy trì sự tập trung. Tôi đang cảm thấy ổn và luôn chơi hết mình mỗi khi ra sân. Thật may là tôi đã có một bàn thắng và một pha kiến tạo", trang Metro dẫn lời số 21 của M.U.
Solskajer nói về chấn thương của Rashford: