Những năm gần đây, công tác chuyển nhượng của Barcelona được đánh giá là thất bại, khi họ đã liên tiếp thực hiện hàng loạt thương vụ gây thất vọng. Song, dưới sự điều hành của tân chủ tịch Joan Laporta, dự kiến tình hình tại Camp Nou sẽ chuyển biến tích cực hơn.
Theo tiết lộ đến từ Laporta, Blaugrana sẽ tập trung vào công cuộc giữ chân Lionel Messi ở lại. Trong bối cảnh siêu sao người Argentina được cả châu Âu theo đuổi, dự kiến Gã khổng lồ xứ Catalan sẽ mất rất nhiều công sức.
Song song đó, hiển nhiên đội chủ sân Camp Nou còn có những kế hoạch chuyển nhượng quan trọng khác. Điển hình như việc thâu tóm David Alaba để cải thiện hàng thủ vốn đã có dấu hiệu xuống cấp.
Gần đây, tờ Mundo Deportivo khẳng định, nhờ vào mối quan hệ thân thiết giữa Laporta và người đại diện của Alaba - Pini Zahavi, Barcelona đã đạt được thỏa thuận miệng về việc chiêu mộ ngôi sao người Áo. Song, có vẻ như đây lại là một thông tin sai lệch.
Thông qua Goal và SPOX, chính Zahavi đã lên tiếng xác nhận:
"Đó không phải là sự thật."
Bên cạnh Barcelona, Alaba còn đang lọt vào tầm ngắm của hàng loạt ông lớn khác như Real Madrid hay Paris Saint-Germain. Dễ hiểu. bởi chính Alaba đã xác nhận sẽ rời Bayern Munich vào cuối mùa, nghĩa là bất kỳ CLB nào cũng có cơ hội thâu tóm anh mà không cần bỏ ra một đồng nào.
Siêu phẩm của Alaba