MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • XONG! Chủ tịch xác nhận, 'bom tấn' 120 triệu euro chỉ còn cách kích hoạt

    10:49 Chủ nhật 09/06/2019 | 7

    BongDa.com.vn "CR7 2.0" đã nhận được đề nghị khủng và tuyên bố mong muốn ra đi với CLB chủ quản.

    Mới 19 tuổi nhưng Joao Felix đã khuấy đảo bóng đá Châu Âu mùa giải vừa qua. Tài năng được mệnh danh là "Cristiano Ronaldo mới" thể hiện phong độ ấn tượng trong màu áo Benfica, với 20 pha lập công cùng 11 đường kiến tạo trên tất cả đấu trường.

    Được xem như ngôi sao sẽ sớm tỏa sáng rực rỡ trên trời Âu, dễ hiểu vì sao Felix thu hút sự quan tâm của rất nhiều ông lớn. Trong số đó, Real Madrid, Manchester City và United là 3 đại gia theo dõi sát sao nhất.

    Chủ tịch Benfica cập nhật vụ Joao Felix - Bóng Đá

     Felix lọt vào mắt xanh các CLB lớn.

    Tiết lộ qua Manchester Evening News, chủ tịch Benfica, Luis Filipe Vieira tiết lộ Felix đã nhận được lời đề nghị đãi ngộ lên đến 6 triệu euro/mùa.

    "Chúng tôi bàn thảo với các cầu thủ và họ nói: 'Chủ tịch, tôi có thể kiếm được 5 triệu euro/mùa, đừng níu kéo tôi ở lại.'" - Vieira xác nhận.

    "Joao Felix từng có điều khoản phá vỡ hợp đồng 60 triệu euro. Sau 2 hay 3 trận, chúng tôi nhận ra phải tăng nó lên 120 triệu euro. Tuy nhiên sau cùng, chính Felix và gia đình cậu ấy là người quyết định ở lại hay không. Nếu CLB nào đó đặt giá 120 triệu euro, chẳng còn gì để mơ mộng.

    Chúng tôi cố gắng làm tất cả để bảo đảm cậu ấy ở lại. Thế nhưng cách duy nhất là bán, rồi mượn lại 1 mùa. Nếu không, Joao sẽ ra đi luôn. Không thể thỏa thuận xa hơn, cậu ấy không muốn thế.

    Làm sao Benfica có thể thương thảo với ai đó sau khi cậu ấy nhận được đề nghị 6 triệu euro sau thuế?"

    Phụng Sồ | 09:10 09/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...