Arteta nhận trách nhiệm sau trận thua Aston Villa
Trong phiên chợ cuối cùng mà HLV Unai Emery trải qua khi còn dẫn dắt Arsenal, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã thực hiện hàng loạt bản hợp đồng đáng chú ý, có thể kể đến Nicolas Pepe, Kieran Tierney hay Gabriel Martinelli.
Trong số đó, có một trường hợp khá đặc biệt mang tên William Saliba, khi mà Emery còn chưa kịp sử dụng trung vệ người Pháp lần nào thì ông đã bị sa thải. Và dưới triều đại của HLV Mikel Arteta, Saliba lại bất ngờ trở thành "kép phụ".
Trở lại Emirates sau một mùa giải cho mượn tương đối thành công tại Saint-Etienne, Saliba đã bị Arteta "bỏ xó" và phải chơi bóng cho đội trẻ của Arsenal. Thực tế, đây là một quyết định khá khó hiểu, trong khi Arteta đang trọng dụng một trung vệ khác đến từ Ligue 1 là Gabriel Magalhaes.
Dù vậy, có vẻ như chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn ghi tên Saliba trong kế hoạch dài hạn của mình, bởi ông đã không đồng ý để "báu vật nước Pháp" ra đi khi AC Milan gửi lời đề nghị. Route One Football dẫn lời Fabrizio Romano khi ông tiết lộ thông tin này trên podcast Here We Go:
“Arsenal đang cân nhắc để Saliba ra đi theo dạng cho mượn. Họ không hài lòng với tình hình của cậu ấy ở câu lạc bộ."
"AC Milan đã cố gắng ký hợp đồng dài hạn với Saliba, nhưng Arsenal đã ngay lập tức từ chối. Họ muốn có cậu ấy trong tương lai."