MỚI NHẤT :
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real trình làng công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • “Xóa nợ” ở giây bù giờ, TP.HCM đẩy Sài Gòn xuống đáy bảng xếp hạng

    00:16 Thứ năm 28/06/2018

    BongDa.com.vn Chủ nhà TP.HCM đã bị đội khách XSKT Cần Thơ dẫn trước đến 3 bàn trong hiệp thi đấu thứ nhất. Phải đợi đến những giây bù giờ cuối cùng Huỳnh Kesley mới có bàn gỡ 3-3 cho đội bóng chủ sân Thống Nhất. Với kết quả này, TP.HCM đã đẩy đội bóng cùng thành phố Sài Gòn FC xuống đáy bảng xếp hạng sau 16 vòng đấu.

    Bàn thắng:

    Cần Thơ; Quang Tình (2'), Wander Luiz (15' 31').

    TP.HCM: Phi Sơn 33', Matias Gonzalez 88', Huỳnh Kesley 90'+5

    Trải qua 11 trận liên tiếp chỉ biết hòa và thua, TP.HCM đang rất khát thắng khi đón tiếp XSKT Cần Thơ, đội bóng cũng không có được phong độ tốt ở những vòng đấu gần đây. Tuy nhiên, khi thời gian vừa bức qua phút thứ 2, đội chủ nhà TP.HCM đã bị dội một gáo nước lạnh, bằng bàn thắng khá dễ của Quang Tình.

    “Xóa nợ” ở giây bù giờ, TP.HCM đẩy Sài Gòn xuống đáy bảng xếp hạng - Bóng Đá

    XSKT Cần Thơ đã rất dễ dàng vươn lên dẫn trước TP.HCM đến 3-0 khoảng hơn nửa thời gian hiệp thi đấu thứ nhất. Ảnh: Đình Viên.

    Bị đối thủ dẫn bàn trước, hàng thủ của TP.HCM vẫn chơi như mơ ngủ, cặp trung vệ Đình Luật và Hoài Xuân liên tục bị bộ đôi ngoại binh của XSKT Cần Thơ “xâu kim”. Bên cạnh đó, hai hậu vệ biên là Văn Hoàn và Ngọc Đức cũng không có sự bọc lót cần thiết và để đối phương khét khá sâu hai cánh khiến hàng thủ đội bóng áo đỏ mỏng manh hơn bao giờ hết.

    Chỉ trong 15 phút giữa hiệp thi đấu thứ nhất, tiền đạo ngoại của đội bóng Tây đô là Wander Luiz đã có cú đúp bàn thắng giúp và giúp đội khách XSKT Cần Thơ vươn lên dẫn trước 3-0 chỉ sau 31 phút. Hy vọng được nhen nhóm trở lại cho thầy trò HLV Miura khi tiền vệ Trần Phi Sơn có pha dứt điểm quyết đoán, bóng găm góc xa đánh bại thủ môn Vĩnh Lợi ở phút 33.

    Không còn gì để mất, HLV Miura tung liên tiếp Công Hiển, Huỳnh Kesly, Trần Kiệt vào sân. Hầu như những phút còn lại của hiệp hai, TP.HCM chỉ đá với tuyến, hậu vệ và tiền đạo. Bóng được nhồi lên tuyến trên cho bộ ba Gonzalo, Huỳnh Kesly và Matias. Một ngày quá bất vả cho hàng thủ của đội bóng áo xanh, họ liên tục phải chống đỡ các pha tấn công của đội chủ nhà TP.HCM. Một trận cầu ở V-League xem như một giải bóng đá phong trào, đội thắng chỉ biết phá bóng lên, đội thua đưa bóng ra biên và chơi “rót dầu” vào vòng 16m50.

    Thế nhưng, sau rất nhiều tình huống hãm thành, phút 88 ngoại binh Matias mới thắp lên hy vọng có điểm cho chủ nhà TP.HCM, với pha dứt điểm cận thành chính xác để rút ngắn tỉ số xuống 2-3. Và khi tất cả khán giả có mặt trên sân Thống Nhất đã nghĩ đến một thất bại nữa của thầy trò HLV Miura trên sân nhà, thì Huỳnh Kesly đã trở thành người hùng. Cựu vua phá lưới V-League có pha dứt điểm đẹp mắt một chạm sau đường chuyền của Phi Sơn để cân bằng tỉ số 3-3.

    “Xóa nợ” ở giây bù giờ, TP.HCM đẩy Sài Gòn xuống đáy bảng xếp hạng - Bóng Đá

    Phi Sơn đã có trận đấu xuất sắc với 1 pha lập công và 1 đường kiến đạo để đồng đội ghi bàn. Ảnh: Đình Viên. 

    “Xóa nợ” ở những giây bù giờ cuối cùng của trận đấu, TP.HCM có (14 điểm) sau 16 trận đấu ở V-League 2018. Và với 1 điểm quý như vàng sau 90 phút trên sân Thống Nhất, TP.HCM đã chính thức đẩy Sài Gòn FC xuống đáy bảng xếp hạng khi đội bóng này chỉ có 13 điểm sau 16 lượt đấu.

    Kết quả 3-3

    Đội hình thi đấu:

    TP.HCM: Sơn Hải, Ngọc Đức (Công Hiển, 42’), Đình Luật, Hoài Xuân, Văn Hoàn, Thanh Bình (Trần Kiệt, 70’), Văn Thuận, Quang Nam (Huỳnh Kesley, 46’), Phi Sơn, Matias, Gonzalo.

    XSKT.CT: Vĩnh Lợi, Tùng Quốc, Ngọc Bảo, Hoàng Vissai, Đức Lộc, Công Thành, Thành Long, Anh Tuấn (Cao Cường, 67’), Quang Tình (Út Cường, 55’), Patiyo, Luiz.

    Đình Viên | 23:50 27/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...