MỚI NHẤT :
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • Xin lỗi Thái Lan, nhưng Việt Nam đã không còn sợ sệt!

    19:54 Thứ hai 18/11/2019 | 6

    BongDa.com.vn HLV Park Hang-seo và đội tuyển Việt Nam có quyền tự tin trước trận "Siêu kinh điển" của bóng đá Đông Nam Á.

    Thành tích bất bại của HLV Park trước Thái Lan

    Việt Nam và Thái Lan là hai nền bóng đá đứng đầu khu vực Đông Nam Á hiện nay. Tuy nhiên, không thể phủ nhận một điều rằng, người Thái luôn được công nhận là "anh cả" bởi những thành tích vang dội, kể cả những danh hiệu mà nền bóng đá Voi chiến từng gặt hái được trong lịch sử. Dù vậy, kể từ khi HLV Park Hang-seo bén duyên với bóng đá Việt Nam, đoàn quân áo đỏ chưa từng thua một trận đấu nào trước Thái Lan, vốn là đại kình địch và khiến cho nhiều cấp độ tuyển Việt Nam bị "cóng chân" mỗi khi đối đầu trong lịch sử.

    Xin lỗi Thái Lan, nhưng Việt Nam đã không còn sợ sệt! - Bóng Đá

    Việt Nam bất bại trước Thái Lan dưới thời HLV Park.

    Có thể nói, với "thầy phủ thuỷ" người Hàn Quốc, bóng đá Việt Nam đã chẳng còn ngán ngại Thái. Thậm chí, thành tích trong suốt 2 năm qua của Việt Nam còn vượt trội và nhỉnh hơn rất nhiều so với bóng đá Thái Lan, vốn bị chững lại một cách khó hiểu. Tài năng của HLV Park một lần nữa là cơ sở để người hâm mộ tin rằng, vị chiến lược gia 60 tuổi sẽ tiếp tục giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua tuyển Thái Lan ngay trên sân nhà.

    Quyết tâm vào vòng loại cuối của tuyển Việt Nam

    Việt Nam hiện tại đang có lợi thế tâm lý rất lớn, sau trận thắng UAE ngày 14/11 vừa qua. Chiến thắng trước đại diện Tây Á khẳng định, thầy trò HLV Park giờ đây rất biết cách giành trọn 3 điểm trước những đối thủ khó chơi. Bên cạnh đó, một trong những mục tiêu quan trọng nhất của thầy Park cùng ĐTQG là nỗ lực lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

    Để thực thi điều này, 3 điểm trước người Thái sẽ mang ý nghĩa rất lớn. Quyết tâm chiến thắng Voi chiến là điều được đội tuyển Việt Nam và HLV Park đặt ra từ trước. Vì lẽ đó, với viễn cảnh này, rõ ràng là Việt Nam đang có sự tự tin nhất định và câu chuyện "e dè" Thái Lan cũng đã biến mất tự bao giờ.

    Xin lỗi Thái Lan, nhưng Việt Nam đã không còn sợ sệt! - Bóng Đá

    Việt Nam giờ đã rất tự tin đối diện với Thái Lan.

    Hiện tại, sau 4 lượt trận, Việt Nam đang đứng đầu bảng G với 10 điểm giành được. Không phải "anh cả" năm xưa mà chính nhà đương kim vô địch AFF Cup 2018 mới là đội bóng cho thấy phong độ tuyệt vời nhất ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

    Lợi thế tâm lý tốt cùng sự thận trọng của đoàn quân HLV Park hứa hẹn sẽ mang lại trận cầu đầy căng thẳng và kịch tính trước đội tuyển Thái Lan vào 20h tối mai, 19/11/2019. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, có thể khẳng định một điều, Thái Lan hiện tại mới là đội bóng phải e dè thầy trò nhà cầm quân người Hàn Quốc. Còn đối với Việt Nam, câu chuyện "sợ sệt" người Thái giờ chỉ như một khái niệm "giả tưởng" mà thôi!

    Minh Trí | 19:35 18/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...