MỚI NHẤT :
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Xin lỗi! Kante không phải Ramires, hãy biến anh ta thành Essien

    18:00 Thứ bảy 01/12/2018

    BongDa.com.vn Chelsea chắc chắn muốn gắn bó lâu dài với ngôi sao sinh năm 1991, nhưng bây giờ anh đang lạc lối khi phải chơi ở một vị trí lạ lẫm trên hàng tiền vệ.

    Maurizio Sarri đã nói rằng ông chỉ để một cầu thủ sở hữu nền tảng kỹ thuật tốt như Cesc Fabregas hay Jorginho đá thấp nhất ở hàng tiền vệ và không muốn N'Golo Kante làm việc đó. Như vậy, rõ ràng là cầu thủ người Pháp sẽ mất đi cơ hội thể hiện mình một cách tốt nhất.

    Cựu ngôi sao Leicester City sẽ phải sống trong hoàn cảnh này cho đến khi ông thầy người Italia rời Chelsea. Anh buộc phải biến thành Ramires, người từng thăng hoa tột độ ở mùa giải mà đội bóng phía tây London vô địch Châu Âu dù mới thay tướng giữa mùa.

    Đừng để Kante thành Ramires, hãy biến anh ta thành Essien! - Bóng Đá

     Hình ảnh có lẽ là đẹp nhất đời cầu thủ của Ramires.

    Khi ấy, cầu thủ hiện đang chơi tại Chinese Super League thường xuyên tạo ra những bàn thắng ở vị trí tiền vệ có xu hướng lệch ra hai bên cánh. Ví dụ điển hình nhất có lẽ phải kể đến pha lập công vào lưới gã khổng lồ xứ Catalan tại bán kết Champions League.

    Kante bây giờ cũng sẽ chơi lệch phải và thường xuyên tiếp cận vòng cấm đối thủ theo như chỉ đạo của Sarri. Nhưng anh không giỏi tấn công như Ramires. Nếu nhìn lại từ thời điểm bắt đầu thi đấu ở Premier League, cầu thủ này cũng chưa bao giờ tỏ ra xuất sắc ở hầu hết các chỉ số tấn công.

    Mùa giải năm nay, anh sở hữu chỉ số rê dắt bóng 0.3 lần/trận - một thống kê quá thấp cho người được coi là 'box-to-box'. Anh cũng chỉ tạo ra 1 cú dứt điểm/trận. Ross Barkley đá bên phía đối diện sở hữu gấp 3 lần thống kê đó dù ngôi sao sinh năm 1993 ra sân chưa bằng một nửa so với Kante. 

    Đừng để Kante thành Ramires, hãy biến anh ta thành Essien! - Bóng Đá

    Thật khó để biến Kante thành Ramires.

    Nhưng thay vì ép Kante biến thành một tiền vệ công trong khi anh chỉ giỏi phòng ngự thì tại sao Sarri không biến anh thành một Michael Essien mới? Nhưng, xin đính chính rằng cầu thủ người Ghana từng rất giỏi khi chơi ở vị trí hậu vệ phải...

    Thật vậy, đỉnh cao trong vai trò này chắc chắn là trận chung kết Champions League 2008, nơi mà có thể Chelsea đã trở thành nhà vô địch nếu Essien chỉn chu hơn ở cú dứt điểm trái chân gần vòng cấm Man Utd (khi đó Edwin van der Sar hoàn toàn bất lực).

    Rõ ràng, khi đó Claude Makelele chơi thấp nhất trên hàng tiền vệ, trong khi Essien buộc phải đá hậu vệ phải vì Juliano Belletti không còn sung sức ở tuổi ngoài 30. Bây giờ Chelsea đang rơi vào hoàn cảnh tương tự, đó là Cesar Azpilicueta cũng đá khá tệ ở quãng cuối sự nghiệp.

    Nếu Sarri không thể hy sinh Jorginho thì ông nên nghĩ tới việc loại bỏ hậu vệ người Tây Ban Nha để đưa Kante vào vị trí bên phải. Điều đó vừa duy trì được khả năng phòng ngự của anh, vừa khiến thời gian xuất hiện trên sân sẽ được đảm bảo cho cầu thủ nhận lương cao nhất đội.

    Đừng để Kante thành Ramires, hãy biến anh ta thành Essien! - Bóng Đá

     Dù đã để Ronaldo ghi bàn, nhưng Essien vẫn tạo ra nhiều dấu ấn ở trận CK Champions League 2008.

    Kante là một trong những tiền vệ trụ có tốc độ tốt nhất hiện tại, anh tuy không giỏi rê dắt bóng hay tạt bổng nhưng vẫn có thể tròn vai. Đặc biệt, khả năng đánh chặn siêu đẳng có thể khiến cánh phải là một nơi bất khả xâm phạm của Chelsea nếu họ bố trí Kante án ngữ ở đó.

    Tất nhiên, nếu Sarri rời đi, điều đó cũng đồng nghĩa với việc Kante có thể được trở lại hàng tiền vệ. Nhưng dẫu sao, vấn đề trước mắt vẫn là điều cấp thiết. Chiến lược gia 59 tuổi nên biến cậu học trò thành Essien thay vì cố gắng ép cậu anh đóng vai trò như Ramires trong quá khứ.

    Vũ Quang Toản | 15:05 01/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...