Xhaka mới đây đã hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 21,5 triệu bảng tới Bayer Leverkusen. Anh rời Emirates sau 7 năm, trong đó anh đã có hơn 200 lần ra sân cho Pháo thủ. Xhaka khẳng định anh muốn một thử thách mới hơn là vì có tác động nào từ gia đình.
Xhaka nói với Keystone-SDA: "Mọi người đồn đoán rằng vợ tôi không còn hạnh phúc ở Anh nữa. Điều đó hoàn toàn không đúng. Thực tế là với tư cách là một người đàn ông, tôi luôn hứng thú với những thử thách mới."
"Sau 7 năm, đã đến lúc để thử một thứ hoàn toàn mới. Giải đấu không phải là mới, nhưng câu lạc bộ thì có. Trong cuộc nói chuyện với Simon Rolfes [giám đốc thể thao] và Xabi Alonso, tôi cảm thấy rằng dự án dài hạn tại Leverkusen rất đáng giá và nó phù hợp 100% với tôi."
Xhaka đã có quãng thời gian thăng trầm ở Arsenal. Anh từng là cầu thủ quan trọng, rồi lại bị ghét bỏ đối với người hâm mộ. Nhưng mùa mới đây, Xhaka lại chơi xuất sắc cho Pháo thủ, khiến sự ra đi của anh gây nên luyến tiếc.